Em vào đây toàn đọc các bài vì chồng ngoại tình nên mới ly hôn.
Có mẹ nào như em không? Lấy nhau được hơn 3 năm, có 1 bé trai rồi, nhưng vợ chồng em k hoà hợp, từ việc nói chuyện, chăm con cho đến cả ch chăn gối.
Trc em lấy chồng vì là tặc lưỡi lấy cho xong, chứ em k yêu chồng. Nhưng chồng em thì lại yêu vợ, theo đuổi em nên em mới lấy.
Chồng em làm nhiếp ảnh, nghệ sỹ nhưng lại rất khô khan. Tính gia trưởng, luôn có suy nghĩ là phụ nữ chỉ ăn bám vào đàn ông, nên vợ chồng e hay cãi nhau, hầu như ngày nào cũng có chuyện để cãi.
Vợ chồng ở chung mà vợ ốm 3, 4 ngày cũng k biết. Con ốm bảo chở 2 mẹ con đi viện thì kêu bận làm, cãi nhau to nhỏ gì cũbg chưa 1 lời xin lỗi.
Em đã từng viết đơn ly dị đưa chồng ký, nhưng lão k vứt đi đâu ấy, xong cứ coi như k có chuyện gì cả.
Em là người xuề xoà, dễ tính nhưng như kiểu cái hố ấy, cứ mỗi ngày đào 1 ít thì nó sẽ sâu mãi mà chả biết có lấp lại được k?
Hiện tại em rất bế tắc, đêm nằm 1 mình hay tủi thân khóc, chả biết phải làm sao.
Em cuzng muốn vợ chồng hoà thuạna để chăm ocn tốt, nhưng tình cảm cứ ngày 1 ít đi ntn thì em phải làm sao hả các mẹ. Cm cho em lời khuyên với :(