chuyện là vầy. xã e bình thường đi làm từ sáng đến chiều tối mới về thì k nói j. nhưng đến t7, cn chỉ chơi thôi ha. k có viêcj làm thì lên mạng hoặc thả diều. vợ kêu xã tập nấu ăn là vừa để đến khi vợ sanh thì còn nấu cho vợ ăn chứ chẳng lẻ để cho ba chồng nấu cho con dâu ăn. cả má chồng nói với xã vậy mà xã cũng k chịu. nói đến vc đó là xã nhăn rồi đánh trống lãng hà. xã e vô tư nhiều ch e cứ tưởng mình thành đàn ông trong nhà rồi. giờ e k bit dùng cách nào để xã share vc nhà với vợ nữa? các chị có mẹo nào thì share e với nha. thanks các chị nhiều!