Anh à, đôi khi em vào yahoo của em lại thấy hiện lên blog của anh, em vào thì lại thấy có những cuộc đối thoại ngắn của anh và chị ấy- bạn gái cũ của anh. em biết đó chỉ là quá khứ, là 1 cái gì đó của thời cắp sách tới trường. Em biết giờ anh và chị ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi vì ai cũng đều có gđ riêng rồi, nhưng không hiểu sao trong lòng em lại nhe nhói lên 1 sự ích kỷ chưa từng có, em hờn anh vì anh còn quan tâm đến chị ấy quá, để rồi em lại đem mình ra so sánh với chị ấy rằng em biết em thua kém chị ấy, đó là 1 sự thật khiến sự ích kỷ trong em dâng trào. Chị ấy đẹp hơn em, chị ấy tài giỏi hơn em, thông minh hơn em. Khi em lấy anh, em biết mình không có gì trong tay cả, nhưng em vẫn lấy anh, giờ thì anh oi, em cảm thấy tiếc quá, tiếc vì tại sao ngày ấy em ko cố làm thêm 1 chút để có tài sản, để khi đi lấy chồng mình có vị trí giống như chị ấy. Hôm nay em mới mở Yahoo của em ra thì lại thấy blog của anh hiện lên trong mail của em, rồi em lại thây chị ấy.... anh ơi, em ích kỷ quá, em kô dám vào mail của mình vì sợ phải đối diện với sự ghen tuông, ích kỷ và thua kém của mình. Em cố gắng làm tất cả để có vị trí nhưng dốt cuộc thì em vẫn là kẻ thua kém.
Nếu được lập trình lại 1 lần nữa để lựa chọn cho cuộc sống thì em xin được làm vợ anh tiếp, song em sẽ ko còn thua kém và xấu xí như bây giờ.