Mình với chồng yêu và lấy nhau được hơn 10 năm, trong khoảng thời gian đó thì có nhiều cãi cự từ những chuyện nhỏ nhặt. 2-3 năm gần đây chồng mình chuyển công tác sang 1 cty khác, áp lực công việc tương đối nhiều cộng với trong cuộc sống vợ chồng mình cũng gặp nhiều khó khăn nên cả 2 vợ chồng bị stress. Càng ngày càng hay cãi nhau. Đến gần đây chồng mình bỏ về nhà mẹ đẻ ở. Yêu cầu ly dị ( chắn chắn nhờ có sự đóng góp không nhỏ của gđ nhà chồng vì họ chẳng ưa gì mình), mình cũng nói nhiều, phân tích nhiều và có sử dụng cả sự trợ giúp của chuyên gia tư vấn tâm lý nhưng chồng mình vẫn không thay đổi thái độ và nói vẫn còn tình cảm với vợ và không muốn ly dị nhưng đây là cách tốt nhất để vợ chồng không phải cãi nhau, không phải thái độ với nhau. Mệt quá cơ. Đến hôm bố mình gọi lên nói chuyện thì chồng mình nói với mình là ly thân 6 tháng, hứa trong thời gian này sẽ không có người nào khác cả và hẹn cứ 1 tuần 2 vợ chồng sẽ gặp nói chuyện hoặc đt để không bị ngắt quãng thông tin nhưng cũng nói không đảm bảo sau 6 tháng ly thân sẽ hàn gắn lại. Trong thời gian ly thân được 1 tháng thì ngoài thời gian chồng gọi cho mình thì thỉnh thoảng có việc gì cần mình vẫn gọi hỏi chồng nhưng có lúc thái độ nghe rất lạnh nhạt, những lúc đấy mình thấy khhos chịu lắm. Mình thì thấy rất căng thẳng, sống với nhau gần 10 năm rồi tự dưng bây giờ ly thân, nói chung cũng rất shock. Bây giờ mình thấy rất bối rối vì mình không muốn ly dị. Nhưng ly thân khoảng thời gian 6 tháng cũng không phải là ngắn và rất khó trải qua quãng thời gian này.