Còn không đầy 1 tháng nữa là mình tròn 20 năm hai đứa thành chồng thành vợ, những tưởng mình là người hạnh phúc trên WTT này nhưng rồi 2 tuần nay mọi chuyện sụp đổ, phải hay không phải chồng mình có người thứ 3 cứ làm mình bất an. Buồn nhiều hơn, không trách người đó mà chỉ trách chồng. Tại sao chứ?Chồng đã biết vợ là người khổ nhất nhà rồi, hết chuyện ba mẹ, chuyện công ty ....., chồng cũng chia sẻ công việc với vợ rồi mà sao còn này nọ cho vợ đau lòng chứ.
Vợ hầu như không lục lọi tin nhắn của chồng, không lục bóp của chồng, hàng tháng thường chồng tự nguyện đưa tiền cho vợ chứ vợ cũng không bao giờ nhắc hay cằn nhằn chuyện tiền nong với chồng, chồng có quỹ đen vợ biết nhưng tảng lờ vì đó cũng là chuyện tế nhị của chồng vì biết chồng thuộc típ không ăn chơi đua đòi, chỉ mê nhậu mà thôi, vậy mà...
Vợ tình cờ lúc chồng xỉn đọc tin nhắn của chồng với đám bạn nhậu mà cười một mình, tự nhiên phát hiện 1 tin nhắn lạ với nick Number.01 , tin nhắn tỏ vẻ quan tâm săn sóc, chợt cảm thấy lo lo, sáng ra gọi ĐT thì biết là giọng nữ,lòng bỗng thấy hụt hẫng.
Bắt đầu từ đó vợ mỗi tối đều rình mò kiểm tra tin nhắn của chồng, điều mà trước đây vợ chưa bao giờ làm, tin nhắn có vẻ thân thiết và chiều thứ 6 là:
Chồng : Đi nhậu không cưng
NumBer.1 :Địa điểm ở đâu vậy cu...
Chồng : Ở cầu số 1, chỗ ông bạn ...
NB .1 : OK
Buồn và sốc nhưng vợ không nói gì cả, biết đâu chỉ là bạn bè thôi.
Chủ nhật, chồng chuẩn bị đi đánh banh và vợ nhìn thấy chồng đang nhắn tin nhưng không biết cho ai, trời mưa chồng về sớm và lát sau ra trước nhà ngồi hút thuốc và cũng nhắn tin, mình lại hỏi siêng ghê tối thui mà cũng ngồi nhắn tin được à. Chồng nói mấy đứa ở sân rủ đi đánh nhưng ăn no quá nên không ra được....Tối vợ kiểm tra thì phát hiện toàn bộ tin nhắn mới nhất bị xoá hết, mục nhận tin lại là cô ta.
Mình quyết định điều tra qua đám bạn của chồng và biết cô ta tên Hiền đã có chồng và người đó nói cô ta hay nhắn tin chọc ghẹo chồng mình và nói chị yên tâm đi không có chuyện gì đâu,nhưng linh cảm của mình thì không phải vậy và buổi tối mình quyết định hỏi chồng:
Vợ :Cô NB.01 trong máy của anh là ai vậy?
Chồng: À một người bạn thôi mà
Vợ: Bạn ? mà sao chồng cứ nhắn tin hoài vậy, lại còn nói dối vợ là CN nhắn tin cho mấy đứa ở sân mà trong ĐT lại là cô ta?Đã vậy lại xoá hết tin nhắn nghĩa là sao?
Chồng : bậy bạ người ta có chồng con rồi, đụng vô là nó đánh cho bỏ mẹ.Nó nhắn tin hỏi thăm này nọ, không lẽ không trả lời với nó,bữa hổm đi nhậu có chồng của nó nữa mà.
Vợ : đàn bà có chồng mới dễ ngoại tình mà không ai biết, em nói anh rồi đó cái gì cũng có giới hạn của nó dừngđể đi quá đà mà đổ bể hết.
Chồng : có gì đâu mà đổ bể cái gì.
Mình buồn quá không nói nữa mà bỏ ra ngoài phòng, rồi lại vô. Chồng đang thiu thiu thất vậy kêu xuống đi ( Mình ngủ với con gái ở trên giường con chồng thì ngủ ở tấm nệm ở dưới). Mình trả lời là không nhưng suy nghĩ một hồi thì xuống dưới với chồng. Chồng ôm mình và hỏi sao không ngủ mà đi ra đi vô hoài vậy. Mình nói buồn quá không ngủ được, chồng nói tin anh đi đã nói không có gì là đảm bảo không có gì hết. Mình hỏi thế cô ta tên gì, chồng trả lời là Hằng?
Buổi sáng mình nhờ một người bạn khác của chồng kiểm tra số ĐT và biết cô ta đích thị tên Hiền.
Mình rất lo vì biết thêm là cô ta ở cùng xóm một người bạn khác và người này không đàng hoàng hay làm mai này nọ với mấy bạn nhậu.Mình phải làm sao đây ? Không lẽ lại cấm cản chồng không giao du với người đó. Lòng mình hiện rối bời, có nên tin chồng hay không đây dù hai ngày nay không thấy tin nhắn gì mới ,quan hệ của chồng với cô ta như thế nào đây, có phải chồng mình đang say nắng hay không hay là hai người đã đi quá xa và chồng mình đang rút vào vòng bí mật hoặc là cô ta và chồng mình chỉ là bạn bè thông thường. Nhưng nếu là bạn bè thì làm gì mỗi ngày đều nhắn tin cho nhau.
Mấy ngày nay chồng mình cũng săn sóc cho mình nhiều hơn trước nhưng sao lòng mình cũng không được yên thế này.