Sau khi sinh,em thật tệ,dù da dẻ có trắng hơn nhưng mỡ thì cứ bầy nhầy nục nặc...
vì con mà em đã hi sinh..vì con em sẽ chờ thêm 3 tháng nữa để con cứng cáp ,em sẽ đi tân trang nhan sắc,nhưng em biết rằng em đã ko còn đẹp như xưa,khi còn là con gái da thịt săn chắc,khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn nữa...giờ chỉ là 1 mụ đàn bà ghê gớm,xấu xí bầy nhầy toàn là thịt và mỡ, lúc nào người cũng lôi thôi lếch thếch với sữa và mồ hôi...
và em biết...ngoài giờ làm anh chỉ muốn đi đến nhà bạn bè,đi bia rượu để ko phải về nghe cái con Hãm L này sai vặt ,lí do anh đưa ra là công việc mệt nhọc a cần phải đi uống bia cho mát...anh kêu 1 tí anh về...nhưng 1 tí 2 tí rồi 3 tí.... đến khi tí dài bằng quả mướp rồi thì cũng là 9h tối...em chờ cơm ăn..em rất đói...nhưng em vẫn chờ mà nước mắt lưng tròng ..vì cô đơn buồn chán...vì ko có ai bên cạnh bế con để em đi tắm rửa,đi nấu lại thức ăn...
Đến khi anh về anh ko giúp đc gì chỉ thấy anh kêu la anh mệt,nhưng lúc bạn anh gọi đi nhậu thì ko thấy anh kêu gì...12h khuya anh về anh lăn ra ngủ để em dọn đống quần áo giầy tất anh quăng ra,để sáng sau em vừa tắm cho con vừa cho con ăn vừa canh máy giặt để đem phơi rồi dọn nhà nấu nướng...
Ngay cả quan hệ vc,anh cũng kêu anh mệt...nhưng e ko nghĩ vậy,,,em nghĩ anh đã khỏe với con khác rồi...
Em thật sự cảm thấy buồn chán và cô đơn...Bây giờ em chỉ muốn Ngoại tình...
nhưng ko,mỗi khi nhìn thấy con nằm ngủ ngoan,nhìn khuôn mặt nhỏ xíu cái miệng chúm chím của con em lại thấy xót xa...cay đắng...
Giá như em đừng nghe lời anh,đừng vội có con với anh..thì có lẽ bây giờ...em đang đi giao lưu bạn bè đi học đi cafe vui vẻ ...
Rồi em cũng trả thù anh
em gọi phone cho ng yêu cũ
- anh a,em buồn
- đừng buồn,còn có con mà
- uh nhưng sao vẫn buồn
- a đưa con và em đi chơi đc k
- k,con cần có cha,em đừng làm vậy
- cha nó ko đưa đi
- k đc, anh nói rồi con cần có cha,khi làm gì em hãy nghĩ tới con
- em nghĩ rồi mà sao em vẫn thấy buồn
- thôi tùy em, hãy nghĩ tới con
Vậy là em đã hiểu..em hiểu rồi...em hiểu là ...con thì cần cha...dù em ko cần cha nó nữa nhưng con cần cha,vì vậy em ko thể làm gì hơn ngoài việc ngồi ôm con...và còm cõi 1 mình đã 2 tháng nay rồi anh ơi...em cảm thấy mệt mỏi và chán quá rồi
Giờ em chỉ muốn mình bỏ nhau để em mang con đi thật xa,em sẽ tìm 1 ng cha khác cho con...ng yêu em,yêu con và luôn bên cạnh 2 mẹ con sau giờ làm...chứ ko fai ng đàn ông vô trách nhiệm như anh nữa...
Nhưng biết làm sao đây...khi con thì luôn cần cha hả anh...và em biết dù con có mẹ...mà ko có cha thì...đó là 1 mất mát lớn đối với em bé nhỏ xíu ,nó có 2 tháng tuổi thôi mà...
em fai làm sao đây,em fai làm gì để anh lại là anh của trc đây, luôn bên vợ yêu vợ hả...??
em cứ ngỡ có con rồi a sẽ vui và em sẽ quên anh đi,để dành trọn thời gian cho con
nhưng dường như em bé xíu ra đời chỉ làm cho cả 2 thêm mệt mỏi và xa cách nhau
em đã quên anh 13 tiếng/ngày....em ko ở bên anh 20 tiếng/ngày..còn 4 tiếng em nhìn thấy mặt anh khi anh về hôn con ,quăng đồ ra và đổ đc 2 cái xô rác....
trời ơi...anh ơi...có lẽ em đi thật thôi
xa anh rồi có khi em tìm đc tình yêu mới em vui vẻ yêu đời hơn.
chứ ko thế này em thành 1 con điên loạn con khùng con rồ,con già mất
dù em mới có 21 tuổi thôi anh...
em fai làm sao...để anh đừng cáu gắT...VÀ ANH về giúp em làm 1 chút việc nhà đây
hay lúc nào a cũng kêu anh mệt....vì làm nhưng mệt vì bia rượu vì đi đú đởn với bọn bạn sao ko thấy kêu...
đc.em sẽ chịu đựng anh thêm vài tuần nữa...nếu em ko chịu nổi em cút thẳng đây,em ko thể vì con mà sống như thế này nữa.em chịu đựng thế là đủ rồi anh...
Xin anh đừng làm em phải phạm sai lầm ,xin anh để em là gái ngoan...là mẹ hiền ...
anh đừng để em bất cần đời lên em ko thiết gì nữa đâu...
chỉ khổ con em thôi...vì em ngu em mới co con cho anh,giờ thì con khổ ....đến em khổ...em biết em ngu rồi...em ngu quá...giờ em fai làm sao..
ôi trời...xin pà con cho em lời khuyên ko chắc em phát điên lên mất