Các mẹ ui giúp em với! Lúc trước em trót dại rủ nhỏ em chồng tương lai đi du lịch nhưng thất hứa tới bi giờ. Thế là bi giờ em chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật thì nó nhất quyết đòi đi. Và em cũng đồng ý cho nó đi vì lúc đó ngồi chung toàn nhà bên chồng nên em không tiện từ chối.Bi giờ thì nó chuẩn bị xong hết rùi còn chờ tụi em đặt vé bay thôi. Hu hu không cho thì ngại nhưng cho còn ngại hơn í :Worried:. Bi giờ làm sao cho nó tự ý không đòi đi nữa hả các mẹ. Có chiêu nào hay hay chỉ em với. Mẹ chồng em chỉ có nó là con gái nên cưng nó lắm. Em cũng ko muốn làm mất lòng. Làm sao bi giờ??