Chào mọi người !


Mình đã khóc quá nhiều suốt mấy năm qua, có những lúc khóc khi đang mang bầu làm con hoảng loạn cứ đạp liên tục trong bụng. Mình đã không thể khóc được nữa. Chồng mình 1, 2 tuần trước chơi bời hết mấy triệu của mình, rồi hôm nào cũng 10-11h mới về nhà. Mình đã bỏ qua hết mọi chuyện. Mấy hôm nay không hiểu sao anh ta đột nhiên tỏ ra lạnh nhạt, bỏ ra phòng khách ngủ ghế, mình hỏi làm sao thì không nói. Thỉnh thoảng anh ta chửi thề và kêu mệt mỏi. Hôm nay mình tiếp tục hỏi lý do tại sao và mình đã làm gì khiến anh ta giận trong khi mình đã nghĩ mãi không hiểu chuyện gì. Anh ta bảo chả có gì để nói. Mình bảo không muốn sống kiểu này, về đến nhà không khí nặng nề mình không chịu được, nếu anh ta cảm thấy không thể chấp nhận được mình thì chia tay. Anh ta bảo mình viết đơn ly hôm đi anh ta ký. Mình hỏi anh ta nghĩ kỹ chưa thì anh ta bảo nghĩ kỹ rồi, viết để giải quyết ngay. Anh ta đã rất tồi và mình đã khổ quá nhiều vì anh ta. Mình quyết định viết đơn theo mẫu 2 bên thuận tình ly hôn. Con mình mới 7,5 tháng không biết các thủ tục ly hôn thế nào. Mẹ nào biết quy trình chỉ cho mình từng bước với, cần gửi toàn án những giấy tờ gì? Mình muốn thoát khỏi cái địa ngục này quá rồi.


Cảm ơn mọi người trước !