Hôn nhân và những vướng mắc với nhà chồng, với chồng. Các mẹ kinh nghiệm vào cho mình lời khuyên với!
Có những chuyện, ko nghĩ thì thôi, nhưng đụng chuyện, hay nghĩ đến lại cảm thấy buồn... Mình cũng là mem lâu năm của wtt này rồi, thường ngày cũng hay vào đây đọc, nhưng ít còm, chủ yếu rút tỉa kinh nghiệm, đọc những lời khuyên của các mẹ từng trải, cũng nhiều lần định làm nick mới nhờ các mẹ tư vấn, nhưng rồi lại thôi... Chung quy cũng là cs hôn nhân, những đụng chạm với nhà chồng, nhờ các mẹ tư vấn với mình...
Mình sẽ kể rõ từ đầu.
Vc mình lấy nhau cũng hơn 2 năm rồi. Chồng mình nói chung là 1 người tốt, yêu mình thật lòng, tứ đổ tường ko vướng cái nào, gia đình 2 bên cũng tương đương nhau cả về kinh tế, trình độ và cha mẹ 2 bên cũng quý mến nhau, nói chung là hòa hợp đó.
Công việc của 2 vợ chồng là của riêng, tự gầy dựng với nhau 2 năm trước khi cưới, đến nhau là cũng đc ~ 5 năm rồi. Nhờ trời thương, nên từ khi làm chung với nhau thì kinh tế 2vc khá hơn hẳn. Trước khi làm chung với nhau thì chồng mình cv ko ổn định, ko dành dụm đc gì. Mình thì thuộc loại ko se sua, ko chưng diện, biết dành dụm & quý đồng tiền nên có đc chút ít dành dụm kha khá hơn. Cv hiện tại cũng là do mình khởi đồng & lôi kéo chồng về làm chung khi cv của anh bấp bênh. Ba mẹ chồng cũng vì vậy mà khá là thương mình. Chồng mình luôn thừa nhận là nhờ vợ tay hòm chìa khóa, nhờ trời thương cho 2 đứa gặp nhau nên cả về tình cảm & kinh tế, cũng đi lên từ dạo ấy :D Sau hơn 2 năm vc chung sống thì từ con số 0, tụi mình đã dành dụm cũng đc ~ 700 triệu, trong đó tính gộp cả khoảng tiền thời con gái của mình, cũng cỡ gần 1/3. Số tiền nhỏ, chẳng bằng ai, nhưng đó thật sự là mồ hôi nước mắt, công sức 2vc cùng đổ vào, cùng cố gắng.
Hiện 2vc mình ở chung nhà ba mẹ mình. Chồng ăn ở cư xử trong 2 năm qua ai cũng hài lòng, bên phía nhà mình, ng` lớn ai cũng ưng anh ấy. Số tiền dành dụm, thì mục tiêu của 2vc là gom góp mua 1 căn nhà riêng nhỏ, trước mắt thì cho thuê, sau vẫn là chỗ riêng của mình chứ ko ở mãi nhà ba mẹ mình vì nhà cũng nhỏ, chẳng lớn gì cho cam, còn em gái của mình sau này lớn lên nữa.
2vc mình cũng đang mong em bé, dù sau khi cưới thì còn ham chơi, kiêng cữ hơn 1 năm, nhưng giờ cũng là thời điểm thích hợp rồi. Dù chờ hoài chưa lên 2 vạch, mà mình thì lần chần sợ vu vơ, chưa dám đi khám cả 2vc coi có gì bất thường không...
Cs mình cũng tự cảm nhận là bình yên, hạnh phúc. Nếu như không có vài chuyện liên quan đến bên chồng. Mà chủ yếu là do vấn đề tiền bạc & ông anh chồng mà ra.