Hôn nhân của mình không được hạnh phúc. Cưới chồng đã 8 năm nhưng cuộc sống với chồng gia trưởng rất đáng sợ. Chồng mình thường hay dùng những lời lẽ chửi bới bạc bẽo lắm ạ : như mày phải thề mày nói xạo là ra đường xe cán mày, hay nguời ta tự đi đẻ có sao đâu mà mày bể ối còn bắt tao ngủ trông con ….. Chửi bới, nạt nộ và khi mình lên tiếng thì nó đánh cho 2-3 lần, co khi nó đưởi đi, đến khi mình không chịu được cầm dao đòi đâm nó thì từ đó nó mới hết. Sau này nó có thay đổi chút và nó không còn nhà ở nữa nên qua nhà mình ở, mọi thứ nó cũng thay đổi chút. Nó biết yêu thương gia đình hơn và ít dùng những lời lẽ cay độc đó để đối đãi với mình. Nhưng thỉnh thoảng nó cũng chửi mày tao vô cớ lắm. Sống chung với ba mẹ mình nên có lần mẹ mình cũng lao vào la nó. Bà ghét nó chửi mày tao với mình 1 cách vô cớ như thế nhưng bà khôg biết hồi xưa nó chửi còn gớm hơn thế nhiều. ☹ Thật sự, viết đến đây, mình rất muốn chia tay với nó vì có khuyên cách mấy thì nó cũng chả bao giờ xem mình như 1 người vợ/người bạn của nó cả. Đối với nó, vợ không được ngang bằng với nó, nó chửi thì phải im. Cuộc sống sao mà nó tẻ nhạt quá vì cơm bưng tận miệng nó hàng ngày, nó thức dậy, buổi sáng café chuẩn bị sẵn, ăn xong ngồi coi phim chơi điện tử, còn vợ thì cho con học, cho con ăn, làu chùi và vợ cũng phải làm việc kiếm tiền. Nó xem đó là trách nhiệm của người vợ. Có khi nó bảo :”con ….. vào dọn”, con gái lớn mình 6 tuổi nó dặn là đừng nằm cùng ba nữa vì ba ăn nói với mẹ vậy là ko đuợc. mình buồn quá! Chẳng lẽ giờ viết đơn ly dị đơn phương hay sao ạ? Viết đơn ly dị mất lần rồi mà nó không chịu ký. Mình không ăn bám nó, mỗi tháng nó đưa 2tr tiền cơm của nó thôi, tiền sữa của con thì chia đôi. Suy nghĩ của nó mặt định là mình phải lo cho nó giống như hồi ở nhà nó, mẹ nó không thu tiền cơm của mình. Thật sự mâu thuẫn nhiều quá!!!

