- Em là cô gái độc thân chưa gia đình, nhưng đang ở độ tuổi chuẩn bị bước vào giai đoạn thành lập gia đình!


- Hôm nay, em viết tâm sự để được các chị, các bạn đi trước cho mình những kinh nghiệm thực tế khi bước vào giai đoạn tiền và hậu hôn nhân.


Em 24 tuổi, vừa thất tính, nhưng ba má đang rất hối việc kết hôn, vì gia đình sợ lớn thêm một tý là sẽ Ế ngay. Các chị ở công ty em thì bảo: " Hôn nhân như cái cầu tiêu, đứa ở trong muốn ra ngoài đứa ở ngoài lại muốn vào trong "


Em vẫn biết, hôn nhân muôn màu muôn mặt, như lòng người, còn tùy thuộc vào sự may mắn của từng người, bạn bè em đa số đều đã lên xe hoa, em cảm thấy thật sự rất hạnh phúc, họ yêu nhau như thế nào thì khi thành vợ thành chồng em người ngoài nhìn vào đánh giá vẫn y như vậy!


Về các chị đồng nghiệp, luôn chê bai cuộc Hôn nhân như cái cầu tiêu, nhưng cách họ được các ông chồng đối xử như đưa rước khi mưa bão, đau ốm hoặc không phải tan làm chạy vội nấu cơm chồng con, có thể đi nhậu nhẹt ăn uống cùng hội chị em, về phần kinh tế thì lại thoải mãi không quá khắt khe dù không phải chồng các chị khá giả mà là do cách suy nghĩ.


Về phần em, phải chăng em đang có một nỗi sợ về hôn nhân? hay những gì người ngoài nhìn vào thực tế không phải tốt đẹp như vậy??


Có các mẹ lấy được các ông chổng rất tốt, nhưng lại có các mẹ lấy phải ông chồng rất tệ, là do họ chưa bùng phát tính cách hay phụ nữ quá đa nghi?