Năm nay mình 32 tuổi đã kết hôn được 9 năm.Quen nhau trong lớp học và khi đó mình được nhận xét là cô gái xinh nhất lớp và rất vui vẻ rất biết cách trưng diện và giao tiếp Và có nhiều người theo đuổi và đã mua được nhà riêng ,còn OX thì không đẹp mà rất ít nói Tính thì hiền lành và rất vụn giao tiếp. vì sự cố xảy ra nên mình phải kết hôn với anh ấy chứ thật ra lúc đó mình hề yêu chỉ cảm thấy cần mà thôi vì lúc đó anh ấy rất mực chiều chuộng .Sau khi kết hôn thì OX rất chiều vợ con trong 9 năm hầu như chi có lhai ba lầnlần là nói chuyện lớn tiếng với mình .chỉ có điều là về quan hệ VC thì anh ấy rất yếu còn lúc đó thì mình rất sung nhưng anh ấy cũng cố làm mình thỏa mãn ,nhưng từ từ mình cũng thích nghi vì nghỉ sống vì con và ngoài việc đó còn việc khác thì anh rất tốt .Với tính thì hay vô tâm nhắc nhớ nói hoài cũng không bỏ được lấy 9 năm mà chỉ nhận quà sinh nhật được 3 lần còn sinh nhật anh ấy không năm nào mình quên.Con mình thì ngược lại hay là hôn nhân không xuất phát từ tình yêu nên mình rất hay chửi chồng dù anh ấy làm Làm sai việc nhỏ hay việc lớn mà tính anh thì rất vô tâm còn mình thì rất tinh tế nên khổng thể nào chịu nổi cứ thế mà mình hay chửi anh ấy về việc nầy nhưng mổi lần nói là anh ấy chỉ im lặng ngồi nghe không cải lại và cũng không trả lời cứ thế làm mình càng tức vì tính mình lai rất nóng


một năm nay anh ấy không làm ra tiền nghe lời bạn đầu tư không đúng chổ còn mình thì ở nhà cũng không đi làm nên phải sử dụng đến tiền TK nên tinh khí của mình ngày càng nóng nảy anh làm gì cũng không vừa mắt lúc nào cũng muốn gây chuyện


Còn anh thì tính vô tâm vẫn không thay đổi hôm qua mình đi khám bệnh anh ấy đi công tác từ sáng hôm qua tới tối hôm nay mới về mặc dù biết nhưng không hề đt hỏi thăm về tới nhà mình tức quá hỏi thì anh nói đt hết tiền rồi im lặng, lại một mình mình nói suốt 20phut anh chỉ im lặng.Có lẽ bây giờ do lớn tuổi hay sao mỗi lần tức giận như thế cở thể cảm thấy rất mệt mỏi ,Và chỉ một năm nay là mình bắt đầu nghỉ đến việc chia tay nhiều hơn và cũng có nói với anh áy nhưng cũng chỉ im lặng không nói gì.


Đôi lúc mình cứ suy nghỉ phải chi hồi xưa mình đừng cưới vội khi chưa thật sự yêu và còn rất nhiều hoài bảo nên đến bây giờ mổi khi nghỉ lại thấy tiếc nói rồi đáy nghiến chồng mỗi khi tức giận làm khổ người khác vì mình nghỉ anh ấy sống với mình chắc ngột ngạt lắm vì khi vui thì thôi chứ khi buồn là mình sẽ chút giận lên anh ấy.và nghỉ sẽ chia tay để mình được tự do bay nhảy như ngày xưa ,và cũng giải thoát cho anh ấy biết đâu anh sẽ gặp người phụ nữ yêu thương chăm sóc và hiền dịu chứ không như minh bây giờ


Hay là mình sống trong sung sướng hạnh phúc mà không biết trân trọng chăng.


Có ai giống tâm trạng của mình không