Có vấn đề này em muốn xin lời khuyên của các anh, chị.
Em năm nay 27 tuổi ta rồi và đã bắt đầu cảm thấy áp lực của việc lấy chồng. Hiện tại có thể nói em có 2 đối tượng để lựa chọn, nhưng vấn đề ở chỗ với cả 2 đối tượng này em đều không có tình cảm, thậm chí đi cùng em cũng không thích, và với những người em không thích thì em khá là thờ ơ, hờ hững nên có vẻ như họ cũng bắt đầu ngãng ra. Tuy nhiên, áp lực của việc phải lấy chồng khiến em suy nghĩ nhiều, liệu em có nên chọn đại 1 trong 2 anh đó? Hay sẽ bỏ qua và tiếp tục chờ đợi trong khi tuổi tác ngày càng nhiều và các đối tượng đến với mình ngày càng thưa thớt? Nhiều lúc em thực sự cảm thấy mệt mỏi, bế tắc. Khi nhìn vào các chị có tuổi một chút hầu như đều rơi vào cảnh phải lấy lẽ hoặc một mình cô đơn vò võ,... em thấy sợ hãi vô cùng :((. Nhưng nhiều lúc nghĩ lấy người mình không yêu thì cuộc sống sau này có phải là bi kịch? Em rối trí quá!
Có chị nào trước khi cưới không hề yêu chồng nhưng sau khi kết hôn ngày càng trở nên yêu chồng không ạ? Xin các anh, chị cho em lời khuyên với.