Năm nay tôi 33t có 1 con trai va 1 con gái. Cuộc sống vc 7 năm giờ mới ngộ ra vc tôi đến với nhau k vì tình yêu. Tôi k biết phải tiếp tục ca tẻ nhạt này cho đến bao giờ?


Tôi vừa sinh bé gái đc 3 tháng thì sóng gió gđ tôi kéo tới. Chồng tôi chính xác ngoại tình tư tưởng với nyc. Phải nói là chưa từng quên người đó , phải nói sau ctay chồng tôi chắc bị mất cảm giác yêu luôn. Tôi k mảy may nghi ngờ điều này. Tôi đến và qđinh lấy a vì anh luôn chiều chuộng lo lắng cho tôi hết lòng. Tôi k có cảm nhận về tình yêu , sự rung động. Nhưng kệ, lấy được tấm chồng như vậy đã quý trong sn của tôi. Vc miễn có trách nhiệm là được...


Chồng tôi vẫn âm thầm liên lạc với nyc nhiều lần. Đỉnh điểm tôi phát hiện a có thú nhận a còn thương nhiều, k thể quên đc. Và k xác định được yêu tôi bao nhiêu phần và cô ấy bao nhiêu. Nói vì a nặng tình, sau lần ctay đó tim a tan nát. Dẫu biết k đến đc với nhau nữa, dẫu cố gắng a vẫn chưa thể quên...


A nói sẽ cố gắng thêm nữa để tôi k buồn. A sẽ làm tất cả để tôi đc vui, để bù đắp cho tôi... Nhưng chắc bằng trách nhiệm cho con. Tôi đã bỏ qua và cố gắng xây dựng lại tình yêu với chồng. Nhưng thật khó ! A dường như k còn xúc cảm với tôi nữa. A né tránh đụng chạm tôi. Nhiều lần như vậy tôi đau khổ lam! Cũng ts với a, nhưng nói vì cv a mệt , thật ra a cũng có nhu cầu. Mà k phải thế! 1 cái ôm, cử chỉ âu yếm cũng k còn. ...giữa vc như có khoảng cách tcam xa lắm. Tôi thấy rất cô đơn. A lí do vì cv , vì áp lực kiếm tiền...


Sóng gió đó a mong tôi tha thứ, cùng nhau xây dựng lại cs, tình yêu mới. Vì bản thân a k muốn, a muốn quên nhưng con tim a k làm đc. Giờ tha thứ làm lại thì như con tim a k hợp tác. A k nói nhưng tôi hiểu a sống với tôi là vì con, cố gắng làm đẹp lòng tôi nhưng vì tình yêu k có nên rất khó. Nếu chọn phương án li hôn a k có ý kiến gì. Nhưng a mong tôi vì con, đừng sn gì. A vẫn thương tôi, vẫn là chồng là cha có trách nhiệm.


Tôi viết lên đây 1 phần nào nỗi lòng tôi. Mong được chia sẻ. Tôi mong muốn có gđ trọn vẹn. Con có cha, có mẹ. Tôi vẫn thương chồng, nhưng a né tránh tình cảm tôi. Tôi thấy cô đơn và đau khổ k biết phải làm sao???