Chào cả nhà, em đang băn khoăn quá, các mẹ cho em ý kiến với ạ, thật sự bản thân em giờ chẳng biết phải làm sao nữa. Em năm nay 24, người yêu em 28 . Chúng em yêu nhau cũng gần được 2 năm rồi, cũng đã tính sang năm làm đám cưới. Anh thì em không có lời nào phàn nàn về tính cách cả, chỉ hơi khô khan thôi. Cả 2 đứa khi đến với nhau đều chưa có quan hệ với người khác giới bao giờ. Lúc đầu nghe anh nói vậy em cũng không tin vì làm gì có ai, dù ngoan đến đâu nhưng con trai 27 tuổi rồi còn chưa quan hệ, nhưng em cũng ko để ý vì cho là chuyện quá khứ. Một số lần bọn em có ôm hôn và âu yếm nhau, anh có bảo hình như anh có vấn đề nhưng thực sự em không hiểu vấn đề lắm, nhưng em cũng cảm nhận thấy có j đó ko ổn.Có lần anh bảo chúng em thử quan hệ bên ngoài thôi, nhưng em cũng thấy đúng là cái đó của anh không cương hết lên được. Anh có về tham khảo tài liệu và bảo em, anh có dấu hiệu bị rối loạn cương dương, không duy trì được cương cứng. Anh muốn thử quan hệ với em xem có cải thiện được không, và phải duy trì quan hệ đều đặn 2 lần 1 tuần xem tình hình như thế nào,vì chỉ như vậy mới mong cải thiện, và biết cách giải quyết đi khám chữa. Chứ như bây giờ hiếm khi thử gần gũi nhau thì không biết được bệnh tình thế nào. Anh cũng chưa bao giờ quan hệ, không có kinh nghiệm gì cả, em cũng vậy. Em băn khoăn quá, quả thật mọi lần chỉ thử thôi, chưa lần nào thành công cả. Nhưng em luôn nghĩ mình phải giữ gìn đến ngày cưới, em không muốn quan hệ đều đặn giống như vợ chồng, nói chung là em không muốn mối quan hệ lại nặng xác thịt đến vậy. Nhưng anh lại nghĩ em không giúp anh ấy, đằng nào sau này 2 đứa cũng lấy nhau, nếu sau này không quan hệ được thì em có chịu nổi không? Các mẹ cho em lời khuyên với, em phải làm j?