Em đọc thấy nhiều nhà bức xức chuyện vợ chồng không hòa hợp, hoặc chồng không đụng vào người mấy năm.
Nhà em chuyện gì cũng ổn, có tiền, có con cái, có nhà cửa xe cộ, chồng chưa có bồ lần nào, chỉ mỗi chuyện đó thì hình như không thành vấn đề ở nhà em thì phải. Cả tháng chả làm gì cũng không sao. Vợ chồng chỉ cần thơm nhau, ôm nhau, vỗ về nhau chút là đủ, không thấy có nhu cầu phải làm chuyện đó đến nơi đến chốn.
Em mới mang bầu lần 2, càng có lí do để khỏi đụng vào nhau. Lần mang bầu trước bọn em kiêng đủ 9 tháng 10 ngày, lại còn 3 tháng sau khi sinh.
Nhưng lạ là hình như hai vợ chồng chưa thắc mắc gì nhau chuyện này, không ai trách móc ai. Cùng nhau sống và vun đắp gia đình.
Em thì nghĩ, có nhiều chuyện quan trọng hơn chuyện đó. Dù rằng cũng có lúc thấy hơi bất bình thường, nhất là biết nhiều gia đình chuyện đó cực quan trọng. Thực ra không phải không thấy thiếu, nhưng mà hình như là không hòa hợp nên thấy không có cũng không sao.
Em thắc mắc không biết có nhiều nhà vậy không? Có nhà nào như nhà em không?