E muốn có người để chia sẻ nhưng khó quá. E lên diễn đàn mong mọi người góp ý cho e với. E với chồng e lấy nhau 9 năm rồi, 2 vc đều là công chức nhà nước, chồng e thì vừa mới được biên chế thôi. Với đồng lương ít ỏi e đã nuôi 2 con và nuôi chồng đi học trung cấp và học đại học, nuôi bm chồng nữa. Vậy mà chồng e chẳng coi e ra gì, 2vc mà nói nhau chồng e chửi e và thường xuyên đánh e trước mặt con và mọi người. Hôm trước đánh e xong hôm sau lão đấy lại làm lành bình thường như ko có chuyện gì xảy ra ý. Chồng e sống ích kỷ chỉ biết bản thân thôi, ko bao giờ quan tâm đến vợ con. E thấy xấu hổ và nhục nhã lắm, nhiều lúc e chỉ muốn bỏ đi cho xong nhưng nghĩ thương 2 đứa con, e sợ đứa thì ko có bố, đứa thì ko có mẹ.