Hôm nay mình ngồi đây, viết ra những dòng này, mình đã thực sự đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân của mình, Trước khi kết hôn và sau khi kết hôn khác nhau quá.
Mình kết hôn được 6 năm và có 2 con gái, 2 vợ chồng mình làm chung công ty, chồng mình làm quản lý và mình làm việc giấy tờ ở đó. Mọi việc bắt đầu từ khi 2vc mk làm cùng nhau, có rất nhiều mâu thuẫn đã xảy ra.
Sáng nay khi mk vừa đưa con đi học và đi chợ về, Khi mk vừa mở cửa bước vào chồng mình đã nhăn mặt hỏi tại sao cùng một khách hàng mà làm nhiều file báo giá thế, gọi thợ sửa máy in đi (trong khi đó trên máy in có ghi sđt của bên sửa máy in) sáng ra nếu máy in không sửa được thì chồng mình có thể tự gọi mà, chồng mình làm giống như máy in hư là lỗi của mình đấy.
Quay lại vụ file báo giá, đó là cùng khách hàng nhưng người mua khác nhau, mình ghi rõ tên ra, hôm trước có người mua hàng, chồng mình là người bán, sau đó báo lại mình để làm giấy, lúc đó chồng mk chỉ nói là tên cty đó nên mình làm vào file chung, hnay chồng mk lại bảo là người ta mua riêng sao không làm trong file riêng của họ, mình bảo là hôm trước chồng bảo là của cty đó nên vợ làm vào file này, chồng mình bảo sao mình không đi hỏi người đó là anh mua riêng hay mua cho cty. Mình không hiểu, tự chồng mình bán, tự mang tiền lên cho mk làm giấy thì mình gặp ai để hỏi đây. Nói qua nói lại chồng mình cho mình 2 cái bạt tai, Mình không nói gì nữa, thất vọng thật sự, không phân biệt đúng sai, chỉ cho là mình đúng. Rồi qua ra chửi bới mình, nói cái gì cũng chồng, rồi làm ra tiền ai là người hưởng... mk hưởng được hết ak, đến cái vòi nước hư mình cũng tự sửa, con cái mk tự lo, việc nhà mình tự làm có giúp được gì mình. còn tiền làm thì ai hưởng, bmẹ nó hưởng chứ mk được xu nào ( bmẹ chồng xây nhà gửi tiền về, mua xe cũng cho tiền, chị chồng gọi điện bảo bmẹ chồng buôn bán kém, ngay lập tức gửi tiền về cho bmẹ chồng, đầu năm học cho chị chồng tiền sắm quần áo cho con...) thử hỏi ai hưởng tiền nó làm ra.