Đây là lần đầu tiên tôi nói ra tâm sự của mình vì đã cảm thấy mệt mỏi. Tôi có 1 cuộc hôn nhân tạm gọi là mỹ mãn mà người ngoài nhìn vào thì là đáng mơ ước. Tôi có 1 người chồng hiền lành, hiện tại thì tôi có thể khẳng định chắc chắn chồng mình không có các mối quan hệ gọi là mèo mỡ gà đồng, 1 đứa con xinh xắn đáng yêu, thu nhập của cả 2 bằng nhau khá ổn định và có phần dư dả, cả 2 đều là trưởng phòng của 2 công ty lớn. Mỗi tháng, chồng đều đưa hết tiền cho vợ giữ, rồi sau đó vợ đưa lại cho chồng bao nhiêu thì đưa, chồng lại xài tiền rất ít, tất cả đồ điện tử như điện thoại, laptop, vợ mua gì chồng xài đó, không đòi hỏi kêu ca, sau giờ làm chồng về nhà chơi game (không phải mê game) chứ không la cà nhậu nhẹt như người ta, việc nhà cửa, cơm nước, con cái đều có ông bà ngoại phụ giúp (ông bà ngoại ở riêng nhưng ban ngày khi 2 vợ chồng đi làm thì ông qua trông cháu, đến chiều ông lại về nhà ông). Chồng là người thoải mái, hôm nào vợ nấu gì chồng ăn đó, không nấu thì thôi, không gia trưởng, không xét nét, vợ muốn tụ tập đi chơi bạn bè gì cũng được, khi nào về cũng không quan tâm. Và vấn đề nảy sinh từ đó, không hiểu trên đời này có còn ông chồng nào có thể thờ ơ và vô tâm với vợ mình đến như thế không? Tình cảm vợ chồng rất mờ nhạt, người vợ luôn có cảm giác mình không còn hấp dẫn chồng, chồng không còn yêu thương vợ nữa. Đã nhiều lần nói chuyện với chồng, mong có thể cải thiện, rồi thì đâu cũng vào đấy, tôi cảm thấy rất mệt mỏi và áp lực khi cứ nghĩ rằng đang sống với 1 người không có tình cảm với mình, anh nói tại tính anh như vậy, vô tâm như thế, đúng là vô tâm thật nhưng đến mức độ không quan tâm gì xung quanh thì rất khó chấp nhận. Cũng nhiều lần tổ chức đi du lịch nhưng chồng không hứng thú, đi cho có đi, rồi ra đó lại nằm khách sạn cầm điện thoại chơi game. Tôi là 1 trưởng phòng truyền thông thì chắc chắn rằng tính tình cũng khá thoáng và thoải mái, khi đi với công ty tôi đều là tiêu điểm chiêu trò để mọi người vui vẻ, chứ không phải tuyp người nhàm chán, vậy mà đối với chồng tôi đành bất lực. Ở công ty anh, anh cũng là 1 người sôi nổi, hòa đồng trong tất cả các phong trào tập thể: ca hát, đá banh....Vì vậy tôi đã đưa ra tối hậu thư hoặc là thay đổi hoặc là chia tay. Anh nói cho anh 1 tuần để nghiêm túc suy nghĩ lại vấn đề nhưng lòng tôi thì như lửa đốt, mệt mỏi chán nản cùng cực. Tôi đang có ý nghĩ từ bỏ cuộc hôn nhân này, nhưng thật lòng tôi còn yêu anh và muốn con tôi có 1 gia đình trọn vẹn.