Xin chào các chị, hiện em đag bị strets nặng nề mà k biết tâm sự cùng ai, em chỉ biết lên đây và than thở.


Sóng gió cuộc đời em hơi dài nên các chị chịu khó đọc nhé.


Em năm nay 22 tuổi, mới kết hôn được 8 tháng, hiện đang mang bầu cu Bon được 7 tháng. Em là một cô gái miền Trung, học vấn không cao ( chỉ mới hết cấp 3) nhưng lại có vẻ ngoài ưa nhìn, cao ráo. Gia đình em khá phức tạp, bố mẹ ly thân được 4 năm. bây giờ bố em công khai bồ bịch, cũng vì bố mẹ em đun đẩy trách nhiệm nuôi con nên em k được học tiếp lên trên mặc dù cấp 3 em học rất khá. Em đi làm được 2 năm ở một công ti với mức lương khá, và công việc nhàn hạ. Cuộc sống của em tưởng chừng như êm đềm và thoải mái cho đến khi gặp anh - chồng em bây giờ. Anh là con một, nhìn ngoài vào tưởng gia đình anh gia giáo, nhưng thực chất anh được sự nuông chiều của bố mẹ từ bé vì anh là con một nên anh khá ương bướng, ngạo mạn và gia trưởng. Phẩm chất của anh mãi sau ngày cưới em mới biết rõ.Nhưng lúc yêu anh khá hoàn mĩ, anh k xoi mói chuyện gia đình em, ngược lại rất thông cảm và bảo thương em. Lúc trước em có trót dại đi quá giới hạn với mối tình đầu anh cũng không dè dặt hay nói những lời khó chịu về quá khứ không trong trắng của em.Nhưng em vẫn sợ, vì thế mới quen nhau được 2 tháng anh đòi cưới em nhất quyết k đồng ý, rồi anh dọa chết sẽ diết em nếu k chịu lấy anh.Một phần vì có yêu anh, một phần vì cảm động trước những lời nói của anh, một phần vì biết gia đình anh khá giả nên em đã đồng ý. Thế nhưng ước muốn một gia đình hạnh phúc, giúp em thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực của em đã bị trả giá quá đắt. Trước khi cưới em từ chối lấy anh thì anh có tát em mấy cái, em nghĩ anh bị sốck, sợ mất em , muốn làm cho em tỉnh ngộ nên anh mới làm thế. Nhưng ai ngờ sau khi cưới em về anh lột xác hoàn toàn. Và bố mẹ, gia đình của anh cũng từ đó mà hiện hữu trước mắt em ngày một tồi tệ..........


Ngày cưới em, em đã phải thức trắng 2 ngày 1 đêm tất tật chạy đôn chạy đáo vì đám cưới của em mỗi mình bố lo, mẹ lại đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, bố lại không qua lại với bên ngoại mẹ nữa nên em khá mệt mỏi và vất vả. Đến lúc lên xe hoa em cũng không được ngủ mà phải ngồi yên trên xe tận 10 tiếng mới ra tới nhà trai, còn anh thì lăn ra ngủ. Ra đến nhà trai sau khi cưới xong, em với mẹ chồng dọn dẹp mặc dù em mệt gần lịm đi chồng em cũng mặc kệ , anh lên phòng ngủ. Để em một mình dọn dẹp mãi tới tối mới xong.Mà bố mẹ chồg cũng không cho em nghỉ ngơi , lúc đó em thấy rất tủi thân, nhưng nghĩ nhà k có con gái nên em cũng k dám trách gì bố mẹ chồng cả.Lấy anh rồi, cả gia đình chồng bắt em nghỉ việc, không cho làm việc ở cty cũ nữa mà xin về gần nhà lam với mức lương = 1 nửa và công việc vất vả gấp 3.em cũng đồng ý và k dám nói ra ý kiến riêng của mình.Nhưng rồi em có bầu công ti không kí hợp đồng thế là em về nhà ăn bám. Nhà chồng có 1 quán nét nhỏ, thu nhập đủ tiền ăn hàng tháng,nên chồng em k đi làm. Cho tới lúc em nghỉ việc ở nhà tới tận bây giờ chồng em cũng chưa chịu đi làm. Anh đã quá quen với việc ở nhà chơi game, thích làm gì thì làm bây giờ lại đi làm theo sự sai khiến của ng # anh k chịu được. thế là nghề nào bmc xin việc cho anh cũng chỉ làm 1 đến 2 ngày rồi bỏ bảo là vất, mệt k làm được.Em có bầu anh ấy k giúp được gì em, không hỏi han em được 1 câu thích ăn gì, có mệt không mà chỉ bảo bầu con gái là đuổi về ngoại.thật may là em bầu con trai nên anh ấy vui ra mặt. Nhưng anh ấy cũng không biết tôn trọng em và quý trọng con, lúc có bầu chỉ vì xích mích nhỏ chưa hiểu nhau mà anh ấy đánh em đến tồi tệ. Lần đầu anh ấy chỉ tát túi bụi mấy cái rồi dần dần anh ấy chuyển sang dùng chân đá, đạp trên đầu em từ trên cao.Rồi chửi em những câu tục tữu ( em không tiện nói ). Có hôm, em đang ngồi nói chuyện tâm sự với 1 chị trên web nhưng anh ấy xông lên bảo là nói xấu anh ấy, thế là anh ấy tát tới tấp vào mặt em, khiến em choáng váng, đã thế còn túm tóc giật ngửa em ra sau, nhổ nước bọt vào mặt em.Em lên phòng thì anh ấy lại lên theo đánh tiếp vật ngửa em ra giường nhỏ nước bọt vào mặt đưa chân lên dẫm trên mặt em. Có lần thì anh ấy tè nước tiểu ra 2 cốc bắt em uống. Em ức quá lấy kéo định tự vẫn thì anh ấy bảo là '' mày muốn diết tao à ''. Rồi kể với bmc thế, tất cả là lỗi do em. do em không chiều được anh ấy? do em không có điều kiện kinh tế ? hay do em ở nhà ăn bám? em thấy rất buồn và khổ lắm.


Đến giờ em đi nấu cơm rồi. tối em lại tâm sự tiếp với các chị nhé.