Từ một cô gái mạnh mẽ và luôn vui cười trong cuộc sống, sau hôn nhân và qua 3 lần sảy thai, nó đã trở thành một người đàn bà yếu đuối, hay suy nghĩ lung tung và không còn tin tưởng chồng nữa.
Nó không biết là tại nó hay nghi ngờ hay tại chồng nó đã thay đổi mà cuộc sống hôn nhân của nó không hề đẹp đẽ như nó tưởng tượng trước đây.
Nó ngồi thần người trước màn hình máy vi tính khi thấy ảnh chồng nó chụp cùng với một cô gái trẻ đẹp và anh ta đăng lên status hai chữ "kỉ niệm", nụ cười của chồng nó thật hạnh phúc. không giống như ở cạnh nó. Nó vô tình thấy được bức ảnh khi chồng nó quên thoát facebook (một facebook mà chồng nó lập riêng để ko ai biết).
Nó thấy thời gian đăng bức ảnh là lúc nó đang nằm điều trị bệnh ở nhà mẹ đẻ và chồng nó đã không muốn lên ở với vợ vì lý do ở nhà làm báo cáo để nộp. Không có thời gian lên với vợ nhưng chồng nó vẫn có thời gian đi hát karao và chụp ảnh với cô gái trẻ đẹp.
Nó buồn và nước mắt rơi, thấy thương cho chính bản thân nó. Rồi nó gọi điện cho chồng nhưng không bắt máy (lúc này đã 10 giờ đêm), chồng nó đang đi công tác ở QT và ngày 8/3 cũng chả thèm về với nó.
Nó đã không thể có khả năng làm mẹ, và giờ đây chồng nó cũng không còn yêu nó nữa.
Nhớ lại quãng thời gian trước, chồng nó đi ra ngoài suốt từ sáng cho đến tối khuya mới về, lúc nào cũng với lý do là công việc và tiếp khách, ngoại giao để thăng tiến, bla bla...không muốn ở gần nó.
Khi nó lên nhà mẹ đẻ chữa bệnh thì chồng nó lại chăm ở nhà, không ra ngoài suốt nữa và cũng không muốn lên nhà mẹ đẻ gặp vợ với lý do quá bận để làm báo cáo.
Rồi khỏi bệnh, nó về nhà thì chồng nó cứ tắt điện thoại suốt,mỗi lần có nó là chồng tắt nguồn điện thoại, với lý do là không muốn các bạn xã giao gọi làm phiền.
Nó thấy nghi lắm, nhiều lần gặng hỏi đều bị mắng cho 1 trận, nói là vợ mà không tin tưởng chồng, rồi quá thất vọng về nó....
Nó không bắt được quả tang nhưng giác quan mách bảo nó là chồng nó đã thay đổi!
Nó suy nghĩ cả đêm và không muốn làm khổ mình hơn nữa. Đằng nào chồng và nó không có ràng buộc gì, tình cảm đã hết thì tiếp tục làm gì nữa. Nó nhắn tin cho chồng " chúng ta kết thúc đi" và chờ đợi phản hồi từ người chồng mà nó vẫn rất yêu.
Khi yêu, nó và chồng rất hạnh phúc, ngày nào chồng nó cũng phóng xe thật xa để chỉ được gặp nó, thấy nó cười là chồng nó vui và quay xe chạy về nhà. Nó thích gì chồng nó dù không có nhiều tiền nhưng đều sẽ làm cho nó,chỉ cần nó vui là chồng nó thấy hạnh phúc. Tình yêu 2 đứa đẹp và giản dị.
Thế mà hôn nhân có thật sự giết chết tình yêu của chồng và nó không? Nó vẫn đang đợi câu trả lời từ chồng nó!