tôi biết anh cũng từ mai mối mà quen nhau. ở cái tuổi 26 ấy, con người tôi lúc đó chẳng còn muốn tìm hiểu hay yêu đương linh tinh như thời trẻ trâu nữa, mà chỉ muốn quen rồi cưới luôn, yêu nhau 1 năm, anh bảo muốn cứoi, bàn với tôi nói với bố mẹ để cho hai bên gặp mặt, mẹ tôi gặp anh mấy lần đã phản đối tôi, bảo mày lấy nó sau này sẽ khổ đấy con ạ. Cũng vì yêu mà tôi vẫn quyết lấy, nên bố mẹ đồng ý theo ý của tôi.


lúc yêu đc vài tháng tôi phát hiện anh cá độ bóng đá. thua mấy chục triệu, tôi thương anh nên vay mượn cho anh trả, nghĩ là anh sẽ thấy vậy mà thay đổi bản thân. nhưng tôi đã nhầm, thường những kẻ dính vào đỏ đen,cá độ khó dứt ra đc. cưới nhau được hơn nửa năm thì tôi lại phát hiện ra anh chơi thua mất gần trăm triệu, lúc đó tôi mang thai 6 7 tháng. anh hứa đây là lần cuối cùng. vì con tôi chấp nhận tha thứ, anh biết lỗi từ đó cũng thay đổi k chơi nữa. phụ tôi việc nhà, sau này là chăm con. nhưng từ khi tôi sinh con xong thì sóng gió ập tới. vì phải trả nợ tiền cá đô mà anh k có đồng nào, tôi mang bầu phải đi làm dành dụm để có tiền sanh đẻ. lúc mang thai còn vài tuần nữa là sanh trời mưa gió tôi vẫn cố phải đi làm để có tiền dư chi tiêu khi nghỉ thai sản ở nhà. bao nhiêu tiền chế độ baonhiêrm trả cho tôi đều đưa anh trả nợ cá độ hết, lúc ở cữ đc mẹ chăm 1 tháng thì mẹ phải về quê, tháng thứ 2 mẹ chồng vào chăm giúp, tôi ngại nên chỉ muốn bà chơi với cháu mà k muốn bà làm gì, bà thì cứ đòi giặt đồ cho cháu,..do thức khuya cho con ăn nên mặt tôi sáng sưnh sưng nhìn cứ như kiểu khinh ng thế nên mẹ chồng bảo tôi khinh bà, chê bà nghèo, (vì vợ chồng tôi ở nhờ nhà bố mẹ tôi), làm mình làm mẩy với tôi, nói là thằng con bà lấy vợ k lấy đi lấy thứ k ra gì...tôi uất ức lắm nhưng vẫn phải xin lỗi bà...


Gởi từ ứng dụng Webtretho của MsDMrQ