Đầu tiên em xin chào anh, chị trên webtretho, e cũng thường hay lên đây đọc tâm sự của anh, chị nhưng đây là lần đầu e viết tâm sự của mình. Mong anh chị tư vấn giúp em vì e đang bế tắc quá.


Chuyện là vợ chồng e lấy nhau cũng được gần 1 năm và e đang bâù gần 5 tháng rồi. Hồi đó mới yêu thì anh nhiệt tình lắm đi chơi nọ kia, ga lăng, anh cũng được dáng cao raó khá duyên và có công việc ổn định, nhà anh làm nông, 4anh chi em ,k khá giả và anh sớm tự lập. Yêu 1 thời gian thì con trai hay chủ động muốn quan hệ nhưng e nhiều lần từ chối. Rồi cuối cùng e cũng thua mà chấp nhận, e nghĩ đây là sai lầm của em. Rồi thời gian qua đi a k còn nồng nhiệt như ban đầu nhưng e nhận ra e ngày càng yêu anh hơn. Cũng có lúc anh hay giận dỗi xong bỏ về cả tuần sau k nói với e 1 lời. Xong chúng em cũng đưa nhau về nhà ra mắt, được gần 1 năm thì xin cưới, gia đình đồng ý cũng dạm ngõ rồi mà xích mích tài chính a đòi chia tay. Lúc đó a bào chẳng thiết tha gì em, e nge đau lòng nhưng vì quá yêu nên cố níu thì a cũng đồng ý cưới. Cưới về sống cùng bố mẹ và anh chị chồng, nhưng ăn riêng, e đi làm xa gần 20 cây số,vẫn cố gắng nhưng có điều anh đi làm tháng cũng dc hơn chục triệu mà k mang tiền về cho e, lương e k nhiều mà tháng lo tiền ăn 2 đứa k nổi. E có nói ý nhưng vẫn k đưa, có hôm tâm sự vs chị chồng, chắc a bị chị mắng mà về cãi nhau vs e,kêu thằng như a mà bảo bị ng như e nuôi ah,xong bảo bị xúc phạm đòi đuổi e về nhà đẻ nhưng gia đình nhà ch biết chuyện k cho. Sau vụ đo cũng có thêm vài vụ khác về tài chính, có lúc a đòi ăn riêng 2 vợ chồng. E hoang mang, cố nhẫn nại khuyên giải 1 thời gian thì a đỡ tính trẻ con, quan tâm e hơn k hay gây sự như trước, tháng cãi nhau 2 lần. E mừng vì a thay đổi. Thế rồi 5 tháng trôi qua e có bầu, anh đồng ý dọn về nhà em để e đi làm cho gần,2 vợ chồng quan tâm k cãi nhau, công việc của a cũng hay tâm sự hỏi ý kiến của vợ, e rất mừng. Dù bầu bé con nhà e có chút chuyện, 2 vch lo lắng nhưng cùng vượt qua.


Tuy nhiên, đặc thù công việc của anh làm tự do, hay tiếp xúc nhiều mối quan hệ, e cũng biết có người có bồ, e cũng lo nhưng tin tưởng chồng mình. Rồi có 1 ngày, e phát hiên chồng k đi nhâụ