Hôn nhân của vợ chồng em đến ngày hôm nay là đúng kỷ niệm 4 năm ngày cưới và thứ 4 tuần sau vợ chồng e sẽ ly hôn. Vậy là em và chồng lại bắt đầu đi ở 2 con đường khác nhau, không bao giờ về cùng 1 đích như dự định ban đầu.
Không biết mọi người ở vào hoàn cảnh của em có suy nghĩ ntn, chứ bản thân em cho đến giờ phút hiện tại vẫn chưa hết sốc. Sốc vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Chồng em đi làm xa từ tết, con gửi bà ngoại. Một mình em sống ở Hải phòng, cuối tuần nào cũng về quê thăm con. Công việc của em cũng tương đối vất vả, phải đi lại nhiều. Nói như vậy để mọi người hiểu em không phải là người ko chăm lo cho gia đình, hay phải quá phụ thuộc vào chồng về kinh tế. Vợ chồng em là dân tỉnh lẻ lấy nhau, những ngày đầu cũng vất vả phải đi thuê trọ. Bọn em quen nhau, yêu nhau và cưới chỉ diễn ra trong vòng nửa năm. Không biết có phải vì vậy mà em chưa hiểu gì về con người của chồng em không? Khi còn chung sống, chồng em luôn tỏ ra là 1người yêu vợ thương con, tôn trọng gia đình hai bên. Tại vì kinh tế khó khăn, nên vợ chồng em phải vay mượn gia đình 2 bên để mua đất xây nhà, nói là 2 bên nhưng thực chất là chỉ có bên ngoại là nhiều. Vì bên nhà chồng em cũng ko có điều kiện nhiều, nhưng ông bà cũng rất thương vợ chồng em. Cuộc sống cứ như vậy tưởng là êm đềm trôi, ai ngờ cuối tháng 8 vừa rồi em mới phát hiện ra chồng em cặp bồ với cấp trên của anh ấy. Một người phụ nữ đã qua 1 đời chồng, có 1 đứa con gái, và rất nhiều tiền. Chồng em thú nhận là do thương hoàn cảnh của chị này, bị chồng cũ đánh đập rồi dần dần chồng em phát sinh tình cảm. .. Rồi chồng em lại bảo cho chồng em 1 tháng để chồng em cân nhắc xem nên chọn ai?? Thực sự em còn yêu chồng em nhiều lắm, nên chấp nhận cho anh ấy 1 tháng. Trong lòng thì bị tổn thương ghê gớm các chị ạ.
và trong lúc ko suy nghĩ được thông suốt, em có nhắn tin cho chị kia, ban đầu em nói rất nhẹ nhàng nhưng chị ấy quay ra chửi em là đồ bẩn thỉu. Em chỉ bảo là em bẩn thỉu nhưng e ko ngủ với ai khác ngoài chồng mình, còn chị không bẩn thỉu chị lại ngủ với chồng tôi a? ( vì chồng em đã từng thừa nhận với em là 2 người qh với nhau ntn, chị này còn có bầu 1 tháng nhưng lại bị xảy thai) , chị ấy đe dọa em là: chị dám xúc phạm tôi, tôi sẽ ko để cho chị yên.... Không biết có phải vì lần nhắn tin ấy không mà giờ em nói bất cứ cái gì chồng em cũng ko tin, rồi chồng em kể: nhà chồng em đã nhận được rất nhiều tin nhắn giả danh là em đe dọa tính mạng mọi ngươi trong gia đình chồng, gọi điện đến phá công việc của chồng em..... rất nhiều những chuyện động trời khác mà bản thân 1 người như em không bao giờ nghĩ đến chứ đừng nói là làm.
Dẫu biết rằng không thể níu kéo được người muốn ra đi, cũng như chông mình đã ko tin tưởng thì có sống với nhau cũng chỉ gây ra bi kịch cho cuộc đời nhau thôi. Nhưng thực sự em ko cam tâm, cũng ko biết kiếp trước em làm điều gì sai trái mà kiếp này em bị oan nặng nề như vậy. Đến giờ thì gia đình chồng em nghĩ em là con người ko đơn giản, chuyên mưu mô, nhắn tin hại cuộc đời của chồng ( mặc dù số điện thoại nhắn đến ko phải là của em, em đã mất công hỏi đứa em làm tổng đài thì nó bảo: là sim rác) . Chính bản thân em lúc này cũng ko biết rõ ai là người đứng sau chuyện này, và họ làm thế để được gì....
Giờ chỉ thương con thôi mọi người ạ, Đang từ 1 đứa trẻ được bố và gia đình bên nội quý như vàng, giờ thì chẳng ai hỏi thăm đến.
( e kể sơ về tình hình của vợ chồng em như vậy, mong nhận được sự chia sẻ của mọi người, vì dốt văn nên mọi người thông cảm cho em nhé)