Chào tất cả mọi người,mình biết wtt lâu rồi,cũng đọc bài nhiều thôi chứ chưa viết lần nào,hôm nay tâm sự nhiều quá cần được viết ra


Mình mới kết hôn được hơn 1 tháng,hiện vợ mình đã về quê sống với ba mẹ,và viết đơn ly hôn


Cuộc sống hôn nhân diễn ra vỏn vẹn chỉ trong 12 ngày


Vợ chồng mình quen nhau được 2 năm sau đó quyết định tiến đến hôn nhân,thời gian xa nhau nhiều hơn ở gần,mình ở sg,còn cô ấy ở 1thành phố du lịch,mình hơn cô ấy 5 tuổi


Là một người đàn ông trẻ,1 tay đứng ra lo tất cả cho đám dạm ngõ,đám cưới của mình,thuê nhà,mua sắm từ củ hành,củ tỏi,... mình đã sai lầm khi ôm hết tất cả mọi việc vào trong người, không muốn vợ phải lo lắng,đi làm ở tp lạ,mà bắt ở nhà trong 4 bức tường,cô ấy không muốn sống chung với gia đình chồng nên cưới xong bọn mình dọn ra ở riêng liền.


Sai lầm khi để cô ấy về quê 1 mình mà không quan tâm liên lạc trong thời gian đó,sai lầm khi nóng giận không kiềm chế,có những lời nói không hay với cô ấy và gia đình của cô ấy,sai lầm khi đánh giá thấp vợ mình.


Giờ thì mọi việc có lẽ đã muộn,cô ấy nhất quyết ly hôn mặc dù mình đã bao nhiêu lần xuống nước,bỏ công ăn việc làm về quê cô ấy năn nỉ


Mình vẫn tin là đổ vỡ của cuộc hôn nhân này là do 2 đứa còn quá non nớt,chưa tôn trọng nhau,chưa hy sinh vì nhau,chứ không phải nt3 nào khác,chiếc nhẫn mới đeo lên tay nhau lần đầu hôm nào còn chưa ấm hơi,mà giờ lạnh lẽo vô hồn


Chưa bao giờ thấy 2 từ "sống thử" có lý như bây giờ ^^