Đôi khi vợ tự hỏi mình có phải là người phụ nữ hạnh phúc không? Vợ thường đi làm về và lăn ra ngủ, nhưng đôi khi vợ cũng thấy đêm thật dài và ước sao trời nhanh sáng để có thể đi đâu đó và quên đi những suy nghĩ mông lung tưởng như không có lối thoát.


Nói thật là chồng có rất nhiều điểm tốt, chồng thông minh hơn vợ rất nhiều (chồng cũng tự cao hơn vợ nhiều nữa), hài hước, quan tâm ... nhưng cái điều ấy chồng chỉ dành cho những người bên ngoài. Đôi khi vợ tự hỏi chẳng lẽ cứ là vợ thì lại bị đối xử tệ hơn những người phụ nữ khác và những người khác như vậy sao?


Với người phụ nữ khác ốm mệt, chồng lúc nào cũng ân cần hỏi han xem là mệt như thế nào, có ho không, sốt không? Trời đang mưa to lắm ... Với vợ thì sao nhỉ? Mệt ah? Sao mệt? Tại sao lại mệt? Rồi mặc kệ muốn nằm thì nằm muốn ngồi thì ngồi (tóm lại muốn làm gì thì làm). Nói thật, vợ cũng có phải là Robot đâu mà lúc nào cũng như lúc nào được.


Với bạn của chồng,... chát với chồng lúc nào chồng cũng trả lời ngay. Còn với vợ thì cứ để đấy. Có khi vợ chát đến 30’ mà vẫn chưa thấy chồng trả lời. Và vợ biết rằng lúc đấy chông vẫn đang online và túc trực bên máy tính thân yêu của chồng. Hay những suy nghĩ của vợ... không bao giờ là quan trọng đối với chồng?


Cách cư xử của chồng cũng vậy, với bạn của chồng thì lúc nào cũng nhẹ nhàng và vợ thề rằng chưa bao giờ chồng lại cư xử với họ như với vợ. Vợ lúc nào cũng nhẹ nhàng từ tốn, nói chuyện gì cũng phải để ý xem hôm nay chồng có vui hay không... Những câu đối thoại của vợ chồng hầu như không bao giờ đến 3 câu vì chồng không bao giờ hợp tác. Người ta vẫn bảo là phải có sách, vợ dẫn chứng luôn ra đây nhé:


2h sáng:


“Anh ơi đi ngủ đi không mai lại mệt” (vì chồng hôm qua đã không ngủ rồi và cả tháng thức đêm ôm máy tính rồi)


“Em cứ ngủ đi, kệ anh”


“Đã thế thì từ mai em kệ anh nhé” (Vì bảo mãi không được)


“ Thế quái nào cũng được”


“Sao với người khác anh nhẹ nhàng thế?”


“Thôi cho anh xin”


...im lặng và nằm ngủ nhưng trong đầu không thể nào ngủ được. Mong sao trời nhanh sáng.


Chồng thử tính lại xem mỗi ngày chồng ở bên máy tính bao nhiêu thời gian? Và bao nhiêu thời gian chồng dành cho con – có đến 5’ mỗi ngày không? Và có đến 1 phút cho vợ không? Hay nó còn chẳng có giây nào trong quỹ thời gian của chồng. Hay chồng tưởng ngồi ăn cơm với và xem ti vi như thế là dành thời gian cho vợ con rồi.


Vợ thấy vui vì chồng yêu công việc, nhưng cứ đi làm về là chồng bật máy tính lên, ôm nó đến khi vợ đã dọn cơm sẵn gọi lần thứ nhất:


Anh ơi ra ăn cơm đi. Lần 2, lần 3, lần 4, rồi đến chán không gọi nữa rồi chồng mới ra ngồi ăn cơm cho. Đâu phải 1-2 lần mà ngày nào chồng cũng thế. Chồng quen với cảm giác để người khác phải chờ đợi chồng từ bao giờ vậy?


Trong cuộc sống hằng ngày đã lúc nào chồng âu yếm vợ chưa? Để vợ cảm thấy được tình yêu của chồng, ấm áp của chồng,... Nhưng chờ đợi chồng đâu có được. Có những lúc vợ chủ động ôm chồng, hôn chồng thì chồng đều né tránh. Như thế có nghĩa là như thế nào? Sao đi với mấy em ở công ty thì chồng tình cảm thế, lại còn chụp ảnh lưu niệm gần gũi thế. Uh thì cứ cho là chồng busy đi, những lúc chồng đi ngủ (sáng) vợ vẫn nằm đấy, vợ hy vọng chồng sẽ nằm sát bên vợ và âu yếm một chút. Vậy mà chồng chọn một chỗ rộng rãi nằm ngủ khoan khoái và không hề động chạm gì đến vợ. Những lúc ấy vợ biết chứ, vợ cảm nhận được hết. Có thể chồng không tin, nhưng thật sự nhiều khi vợ thèm được hôn biết chừng nào? Vợ cũng không hiểu nổi những hành động trên của chồng là như thế nào nữa. Đôi khi vợ thấy thật cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Vợ còn sợ còn không dám gửi con về bà nội hay bà ngoại để cai sữa và dể vợ chông tập trung làm ăn nữa, vợ sợ lắm, Vợ sợ nhớ con và còn sợ nếu gửi về, chồng cứ như thế này thì vợ sẽ suốt ngày lui thui một mình và rồi vợ sẽ ra sao?


Nói thì có vẻ rất đau lòng nhưng quả thật vợ không cảm nhận được tình yêu của chồng dành cho vợ trong thời gian này. Vợ không hiểu sao nữa, thậm chí vợ còn nghi ngờ rằng chồng dành tình cảm cho một em “đáng ghét” nào đó nên mới hờ hững với vợ như vậy.


Những câu nói bông đùa, những giấc mơ không đầu không cuối, đem kể với chồng để hy vọng được giải tỏa, nhưng điều đó chỉ nhận được sự im lặng. Như thế có nghĩa là sao hả chồng ơi. Trong con người chồng cái suy nghĩ chuyện trai gái là chuyện bình thường hay sao? Còn với vợ thì không bao giờ nhé! Nó đã ăn vào máu vợ rồi, nên vợ đã thề rằng chỉ cần chồng say nắng, tim đập dùng dình, cầm tay,.. với em nào đó thì vợ sẽ sống với con một mình chứ không bao giờ chấp nhận chuyện đó. Chỉ khuyên chồng một điều khi nào định làm gì đó, định cầm tay em nào đó thì dành 1 second cho vợ con và đặt câu hỏi có nên đánh đổi gia đình với những thứ đó?


Cũng thật xin lỗi chồng vì hôm nay vợ mạn phép phá vỡ quy định do chính mình đặt ra sau những lần rút được kinh nghiệm bản thân đó là: “ Đừng bao giờ động chạm gì đến bạn và người thân của chồng, vì chẳng lúc nào chồng đứng về phía vợ cả”


Vậy thôi, vợ cứ nói những gì mình nên nói rồi mọi chuyên ra sao cũng được. Chỉ mong chồng giải thích cho vợ tất cả những chuyện việc chồng làm ở trên có nghĩa là gì?