Em chào các anh chị,

Hiện giờ em bế tắc quá không biết phải làm sao nên e viết bài này, mong các anh chị cho em xin ý kiến với ạ!

Chuyện là hai vợ chồng em cưới nhau đã được 4 năm, tụi e quen biết nhau từ 2014, sau đó thì cũng ko có nói chuyện gì mấy, đến năm 2016 chồng em liên lạc vs e thường xuyên hơn và tụi e đi đến hôn nhân trong có hai tháng mà còn yêu xa.

em hơn chồng em một tuổi, từ ngày lấy nhau đến giờ hạnh phúc thì ít mà cãi nhau thì nhiều. Vật chất tụi e ko có nhiều nhưng cũng không túng thiếu thiếu. Em lấy chồng em lúc đó chồng e chưa có gì, em bỏ cviec chỗ cũ ở HN theo chồng e vào DN sinh sống và bắt đầu cuộc sống mới và công việc vẫn vậy nhưng ở môi trường xa lạ! Được 1 năm thì chồng em qdinh đi Nhật! Em lại vò võ ở nhà hơn nửa năm, sau đó đón em sang cùng! Thời gian đầu em ở nhà ko kiếm ra tiền tâm trạng em nặng nề, stress lắm! Tụi em có cãi nhau, và a ấy tát em, còn xưng mày tao! Em nghĩ hai đứa nên xa nhau một thời gian để cùng nhìn nhận lại, từ ngày lấy nhau chỉ toàn thấy căng thẳng cãi vã mệt mỏi! Hôm sau e đi chơi về muộn lúc đó là gần 12h rồi, em đi chơi vs nhỏ em, mà e mới sang nên chưa có điện thoại mạng để liên lạc, e về muộn cũng ko làm sao mà liên lạc được, e bấm chuông nhất định chồng e ko mở cửa, e và đứa em đã ở ngoài đường lang thang cả đêm tiết trời 16 độ, ở nơi đất khách quê người! Anh chị sẽ bảo sao ko thuê khách sạn nhà nghỉ nhưng e cũng ko ngờ là ở cái đất nhật này 10h đêm trở đi họ ko nhận đặt phòng các anh chị ạ!  Thế rồi 5h sáng e bấm chuông lấy đồ và ra đi ( vừa lúc em xin dk việc và cty có cấp hỗ trợ nhà ở) , tụi e li thân từ đó ngày 10/5, sau nhiều lần e cố gắng hàn gắn ko thành công, chồng em cương quyết không chịu! e buông xuôi đến tháng 8 năm sau e nói về vn làm thủ tục li hôn thì chồng e nói ko ly hôn nữa. Và muốn vk ck quay về với nhau, mua nhà và xây đắp mọi thứ. Em ok và đúng như plan sau một vài tháng quay lại tụi e mua nhà, tới tháng 11 tụi e về nhà mới, chiều đó em đi làm về mở tin nhắn fb thì có người lạ nhắn cho em là ng ta đã có con với chồng em, sang nhật học quen ck em từ tháng 5 và tháng 10 về ở vs nhau thì tháng 11 có thai! Sau đó chuyện hai ng em không rõ mà a ấy quay lại với em! Ngày đầu về nhà mới e tưởng hạnh phúc từ đây ngập tràn, nào ngờ giông bão kéo đến! Một tin sét đánh như thế! Em và chồng e lấy nhau đã 4 năm mà chưa có con nhưng với cô ấy thoáng chốc đã có bé gái kháu khỉnh! Cô bé đó và chồng em nhìn khuôn mặt rất giống nhau! Con thì giống chồng em! Sau đó e hỏi thì chồng e đã thú nhận và nói đó chỉ là tai nạn! Em ấy nói với em là chồng em nói với em ấy: người như anh phải có nhà và định cư ở Nhật! E nghe mà hoang mang quá! E bị lợi dụng rồi sao? Sau sinh sống thi thoảng chồng e buột miệng nói: vk không trắng nhỉ! Chẳng hấp dẫn chút nào! ( cô bé kia rất trắng trẻo mà xinh nữa, kém em 6 tuổi) e nghe mà đau lắm, rồi thi thoảng lại cãi vã! Chồng e bảo e không ở được thì cút! Em không đạt chuẩn ( có hôm gần đây em nấu cơm luộc gà mà ko có nấu rau) anh chị ơi e phải làm gì đây ạ! Anh chị cho em lời khuyên với ạ!