Tình hình là em đang bị stress nặng quá ạ, lại thêm cái vụ duyên âm này làm em thêm hoang mang quá luôn.
Lần đầu đăng bài nên em không biết nên đưa bài của mình vào box nào, mạo mụi đưa vào đây với hi vọng sẽ có nhiều chị em đọc và chia sẻ giúp em. Chuyện là em chia tay mối tình sâu đậm đến nay đã được gần 2 năm rồi và trong 2 năm ấy em chưa yêu lại ai khác, càng ko xxx với ai. Chả hiểu sao tháng này em lại bị chậm ngày đèn đỏ, chậm gần 2 tuần, điều mà trước đây chưa bao giờ xảy ra với em. Vấn đề em lo lắng là dù ko có kinh nguyệt nhưng các triệu chứng thì vẫn có ạ, đau bụng dưới, tức ngực, đau lưng...
Em có hỏi vài chị đã có gia đình, các chị ấy bảo triệu chứng của có thai cũng gần giống như vậy. Em thấy hoang mang quá ạ, vì thật sự gần 2 năm nay em ko có xxx với ai. Em có đọc vài topic về duyên âm trên WTT, thấy nhiều chị bảo có duyên âm là nhiều khi nằm mơ đang qh với ai đó, hoặc có người theo dõi, phá mình đủ trò. Trước đây em đi coi thầy, thầy bảo e bị duyên âm nên lận đận tình duyên, em không tin lắm nên cũng ko để ý, cũng ko đi giải. Vì đọc các biểu hiện của người bị duyên âm, em hầu như không có, có điều tình duyên em lận đận thật :((.
Lần gần đây nhất cách đây nửa tháng tự dưng em có mơ qh với 1 người mà em nhớ ko nhầm là nyc, ko nhìn rõ mặt lắm nhưng em đoán vì em còn tình cảm với nyc và vẫn còn rất nhớ anh ấy nên mơ gặp anh ấy là chuyện bình thường, cũng ko để ý lắm đến giấc mơ đó. Nhưng đến hôm nay em chậm ngày đèn đỏ 2 tuần rồi, lại thêm cái vụ mơ thấy xxx với ai đó ( cái này lần đầu tiên trong đời em mơ thấy, trước đây chưa bao giờ có chuyện này luôn), rồi đọc mấy bài về duyên âm trên diễn đàn làm em hoang mang quá ạ. Lẽ nào em có thai??? hoang đường quá! Vì từ khi chia tay với ny em ko qh với ai cả. Ôi!!các mẹ, các chị ơi, em phải làm sao đây?? Ngày nào em cũng lo lắng, ngủ cũng không yên nữa.
Thật sự em đang bị stress nặng vì nhiều chuyện, trưa nay lọ mọ thái thịt nấu canh thì để dao cắt vào tay, mất máu nhiều nên em chóng mặt, gần như sắp xỉu :((. Khổ quá cơ.
Có chị em nào từng bị chậm ngày nhiều như vậy ko ạ? Và đã có chị em nào từng có biểu hiện giống như em ko ạ?