Các bố thân mến cho tớ hỏi, cái này chỉ là tò mò thôi.
Gia đình tớ có một mẹ một con. Tính tớ vui vẻ, quý mến mọi người và đôi khi thích thể hiện mình tí ti. Ví dụ như liên hoan này nọ tớ rất tích cực. Thỉnh thoảng 2 -3 tháng / lần tớ mời mọi người đến nhà nấu nướng ăn uống. Ít cũng phải vài ba người, nhiều thì cả chục người, cả nam lẫn nữ. Tớ nấu nướng không tài ba gì cho cam, chỉ vừa ăn. Tớ cũng có nhiều bạn bè quen biết là đàn ông, có gia đình, chưa có gia đình, nhiều tuổi hơn cũng có, ít tuổi hơn cũng có. Cái đáng lạ ở đây là cứ hễ tớ tỏ ra quan tâm đến ai (đàn ông) một chút là y như rằng xảy ra chuyện.
Quan tâm ở đây chỉ đơn giản là bạn bè đồng nghiệp thôi chứ hoàn toàn không phải vì tớ để ý đến người ta theo kiểu quan hệ nam nữ, ví dụ như có chàng tâm sự là chán vợ quá vì vợ không có cùng sở thích, đồng sàng dị mộng v.v... thì tớ cũng nói cho cậu biết chút chút về tính tình phụ nữ, thử làm thế này, thử làm thế kia với vợ v.v... Hay có chàng gặp rắc rối khó khăn trong công việc thì tớ giúp v.v... Về phía tớ thì hoàn toàn vô tư. Nhưng không hiểu sao, mấy chàng đó lại đổ đốn đâm ra "say nắng"... :Thinking:
Xảy ra mấy trường hợp thế rồi. Tớ toàn phải cắt đứt quan hệ hoặc cố gắng làm cho các chàng tỉnh ngộ (nếu chàng là người tử tế). Tớ lại vừa mới thêm một trường hợp phải cắt đứt quan hệ. Trước đó còn là một trường hợp rất đáng tiếc.:Crying: Sau vài lần như thế, tớ gần như phải dè chừng trong mọi mối quan hệ với đàn ông, nhất là người có gia đình. Hì hì, kể cả chồng của bạn mình cũng phải đề phòng mới chán chứ!!! :Sigh:
Vì thế, tớ mới mạn phép hỏi các bố rằng, chẳng nhẽ đàn ông giàu trí tưởng bở thế sao? :Sad: Hay là vì thấy những người như tớ một thân một mình nên nghĩ là dễ xơi? Chẳng nhẽ tớ cứ phải đề phòng tất cả bọn đàn ông các bố hay sao? Không thấy tớ phát tín hiệu thì thôi đi chứ lại cứ đâm đầu vào làm gì? Làm khó mình và làm khó người? Huhu, cứ thế này thì bao giờ tớ mới tìm được người tử tế để chia sẻ cái nửa sắp hết của cuộc đời đây?:Crying::Crying::Crying:
Cảm ơn các bố trước nhé! Và cũng hoan nghênh nếu có mẹ nào giúp tớ làm sáng tỏ thêm cái bản chất của đàn ông Việt Nam. Nước ngoài tớ không biết nên không đưa vào câu này.:Rose: