em lập topic này không biết đã đụng hàng với mẹ nào chưa
nhưng thỉng thoảng lên đây lại thấy ''mình ghét bmc'' ''ghét mc quá''..vv...
chi bằng lập 1 cái topic nói xấu,than thở,kể tội cho đỡ stress,...
biết là số phận làm con dâu phải hiếu thảo với bố mẹ chồng chăm sốc bố mẹ chống như bố mẹ đẻ..vv..vv.. là người mới phải tự thích nghi vv..vv
nhưng hỡi ôi hoàn cảnh đâu cho mình được làm vậy
đây là than thở của mình trc nhé :
cứ ngày ngày phải nghĩ đến việc mình sẽ phải ở như thế này,phục vụ bmc như thế này,ngày nào cũng làm từng này việc xong lại còn bị nói chẳng ra gì...ông bà ý làm không sao mình làm như the là bị ăn chửi liền ..
đi chợ mua cái gì về cũng bị bà mc chê đắt quá,ko ngon,nhiều lúc muốn mua quả cam ăn bà cũng bảo ko phải mùa mua vừa đắt vừa tốn tiền :( cứ như là của mình mua thì thối còn của bà ý mua thì thơm...
buồn lắm ngày nào cũng nhìn thấy nhau,ngày nào cũng không có nụ cười trọn vẹn :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 12
MC không chỉ không yêu thương mình, còn hành hạ tinh thần, và cay nghiệt với...
Đọc thấy nhiều hoàn cảnh thật. Mình cũng căm ghét bố mẹ chồng kinh dị luôn. Nhiều lúc thật sự muốn ra ở riêng nhưng ck mình...
E sắp lấy ck và cứ nghĩ cảnh p về nhà ấy ở là e muốn nghỉ cưới luôn.
Chưa vêd làm...
- Bố mẹ ch mãi mãi l...