Vợ là người các anh đã từng yêu thương, theo đuổi ,giành giật trên tay của nhiều người đàn ông khác mới có được Tại sao khi trở thành vợ chồng cùng sống chung trong một mái ấm gia đình ,cùng tạo ra những đứa con dễ thương Ngây Thơ, vô cùng đáng yêu rồi lại không biết trân trọng. Thường thì những ngày đầu cưới nhau những cặp đôi thường rất yêu thương nhau và chưa có dấu hiệu ngoại tình đến khi người phụ nữ mang thai ,mang nặng đẻ đau để tạo ra cho mình những đứa con thật đáng yêu vất vả từng ngày để nuôi con đã lớn khôn Trong vô vàn khó khăn người phụ nữ trở nên tiều tụy và kém duyên dáng như ngày đầu thì người đàn ông lại không biết thương xót mà lại quay lưng đi tìm người phụ nữ khác rồi tìm vô vàn lý do khi bị phát hiện thì dùng những lý do như say nắng , lầm Lỡ, không muốn như vậy, không muốn ly hôn ,rất thương yêu vợ con xin được tha thứ . Hỏi các anh Nếu thương yêu vợ con sao phải ngoại tình nếu thương yêu vợ con Tại sao lại có thể ôm ấp người phụ nữ khác làm cho người yêu thương mình phải Khóc cạn nước mắt. các anh cần thời gian bao lâu để chấm dứt một mối tình. Thật sự tận đáy lòng của các anh vợ là gì?