Em ức chế quá các mẹ ah, làm đủ mọi cách mà ck vẫn cứ trơ trơ ngồi chơi game. Lúc đầu e cứ tưởng mình lơ là chuyện làm vợ nên ảnh mới sinh ra như vậy e quyết sửa đổi, e nói năng nhẹ nhàng với ảnh, nói chung là đáp ứng cho ảng mọi nhu cầu cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nịnh nọt có, năn nỉ có, nhưng ảnh vẫn cả ngày ôm máy tính ko đoái hoài gì tới vợ con. Tới nước này thì e hết thuốc, đá thúng đụng nia, gắt gỏng nạt nộ ảnh vẫn ko lay chuyển. Hỏi e có điên ko chứ? Có mẹ nào có cách gì hiến kế cho e ko???


Gởi từ ứng dụng Webtretho của haianh2015