Em quyết định ly thân với chồng một thời gian để tĩnh tâm và suy nghĩ lại xem hôn nhân của mình có thể tiếp tục được không. Hic... Nói ra thì hơi xấu hổ nhưng em mới quyết định và làm được hai hôm nay thôi. Mà em thấy khi nằm riêng em ngủ ngon thế chứ , hi..hi... Chắc cũng tại tình yêu của em dành cho chồng vốn đã ít ỏi thì nay lại đội nón ra đi sau khi phát hiện ra bác ấy share list hàng cave và việc sử dụng dịch vụ này là chắc chắn (sau khi em phát hiện bác ấy vội vàng phi tang list điện thoại hàng tháng của bác ấy ngay !)


Em lập top này không biết có vô duyên không nhưng em muốn xin các bác nào có kinh nghiệm chia sẻ thêm cho em với. Mình nên cư xử thế nào với chồng và mọi người xung quanh trong giai đoạn này (vì bọn em ở với BMC)? Khi ly thân nhưng chồng nhất quyết không chịu sang phòng khác và chỉ nằm ở dưới nền thì liệu có okay không ? Em không bắt lão ấy sang phòng khác được mà lão ấy không sang có lẽ là sợ BMC em biết chuyện thôi. Để ly hôn, mình cần chứng minh được là mình đã ly thân 6 tháng thì sẽ dễ dàng hơn phải không?


Việc em quyết định ly thân không chỉ là vấn đề tình cảm vợ chồng trục trặc mà còn là vấn đề bảo vệ sức khỏe của em nữa.


Em mong có được sự góp ý của các mẹ để có các quyết định và hành xử sáng suốt hơn.


Cảm ơn các mẹ/bố (nếu có) !