các chị ạ,em thấy trong này rất nhiều các chị bị chồng ngoại tình...
lúc em đọc ,có nhiều lúc có những chị bị người đàn ông họ lừa cho có con rùi k nhận con,phải làm SM,em lúc đó chưa lâm vào hoàn cảnh đó,k thể hiểu được
em thì là sinh viên mới ra trường ,trước thì chỉ biết cắm cúi vào học hành,cơm nước cho bố mẹ,em có ngoại hình khá nên cũng có nhiều anh theo đuổi ,nhưng em k tạo cơ hội cho bất kì 1 anh nào,do em còn đi học,lại ở với bố mẹ nữa,nên được quản khá chặt,mời em đi cà phê mà em từ chối k thương tiếc,em chỉ có cà phê với đám bạn thân thiết thui,nói chung là ở khoản yêu đương xã hội em va chạm cuộc sống ít
em thì vừa trải qua 1 mối tình,tuy em không chịu bất kì thiệt thòi gì nhưng mà em thấy anh ý không như những gì anh ý nói ,em thấy anh ý thật sự rất cao tay trong việc tán gái và che dấu những chuyện xấu khác của bản thân,em thấy rất đau khi thấy những gì anh ta xây dựng trong mắt em giờ lộ rõ ra những điều xấu xa ,k như anh ta nói
1 năm liền cái anh đó theo đuổi em,em không tạo điều kiện gặp gỡ gì ,vậy mà cuối cùng vẫn bị lừa cho gặp ,rùi thì vẫn yêu anh ý
anh ý lúc nào đi đâu cũng khoe em là bạn gái ,là vợ của anh ý khi anh ý vẫn chưa tán được em
anh ý sn 83 và kể rằng anh ý có 1 mối tình thời đại học trong sáng đến cầm tay chị ý anh cũng k dám,và suốt 4 năm trời anh ý k yêu ai cho đến khi gặp được em ,anh ý xây dựng cho em 1 người đàn ông thô kệch ,k bít tán gái ,k lăng nhăng,1 người đàn ông k dễ yêu ,mà yêu thì không dễ gì thay đổi,riêng em giờ em mới nhận ra anh ý là người cao to đẹp zai,khéo mồm,nhưng lúc anh ta nói vậy thì em vẫn tin là vậy
bạn bè anh ý chơi thân toàn người có 2 vợ ,lăng nhăng phát sợ ,em phải công nhận là anh ta rất khéo mồm ,chỉ dùng mồm tán thui mà em cứ ngây thơ mắt chớp chớp,tin sái cả cổ...anh ý lại kiên trì với em 1 năm,lại cộng bạn bè anh ý khen lấy khen để,em thật sự cứ ngỡ mình đã tìm được người đàn ông có tuyệt vời rùi,có thể anh ý k giàu nhưng anh ý chân thành,thật lòng với em,có trách nhiệm,chung thủy,em chỉ cần vậy thui,vì nghĩ tài sản sau này rùi cũng làm ra thui,nói chung về tính cách thì quá ổn,anh ý khéo mồm đến mức ,em lúc nào cũng cảm giác mình là nhất,như nữ hoàng ý,lâng lâng trong tình yêu của anh ta
rùi đến lúc em xảy ra chuyện,em chỉ nói mỗi 1 câu "tạm dừng cho em bình tâm lại" thì anh ta đi lun,sau đó 1 tháng quay về ỡm ờ tình cảm với em,anh ta trách em sống vật chất,thay đổi vèo vèo,em lại nghĩ tình yêu thì phải có lúc nọ lúc kia,lúc thăng lúc trầm,nhưng k,anh ta không chia tay hẳn ,cũng k quay lại hẳn với em ,ỡm ờ,giờ em mới biết trong khoảng thời gian đó bắt cá 2 tay,anh ta sợ chị kia không đổ nên vẫn ỡm ờ với em,trong thời gian đó em rất là mệt mỏi,đến lúc chị kia đổ rùi,anh ý tán chị này trong 2 tháng,anh ta chắc chốt chị này rùi,vì chị ý là con gái tổng giám đốc công ty gì gì ý ạ,anh ta đá em ngay 1 cách không thương tiếc ,nhắn tin làm luôn câu " anh đã yêu người không bằng em nhưng anh thấy happy,em và anh không hợp nhau,có 1 khoảng cách quá lớn về suy nghĩ,nên dừng lại bla bla " rùi đề nghị cắt đứt toàn bộ liên lạc với em...à lại còn bảo anh chỉ thích em chứ không yêu em,nhục quá,tán mình suốt 1 năm,yêu đương nhớ nhung nói đủ cả thế mà bi giờ lật lọng 1 câu hay thật ...
anh ta còn có các chiêu lừa như kiểu,gọi điện về cho bố mẹ anh,nói "con và em...hôm nay k về ăn cơm" cố ý để em nghe thấy,nhưng giờ tỉnh táo rùi em mới nhận ra anh ta k hề gọi về cho bố mẹ anh ta,chỉ cầm điện thoại nên và giả vờ gọi,em lúc đó mắt chớp chớp,rất sung sướng vì anh ý thật lòng với mình đến mức còn kể về mình rất nhiều với bố mẹ anh ý...ax
nói chung là em chưa bị thiệt hại gì cả,số vẫn may chán,nhưng giờ em tỉnh rùi em mới nhận thấy 1 con người lúc tán và 1 con người lúc bạc bẽo của anh ta quá khác biệt...vỡ mộng
anh ta là người HP,sn 83 mà làm lên chức trưởng phòng từ 1,2 năm nay rùi ,người ta bảo cùng 1 cái bằng ĐH như nhau ,nhưng ai làm lên chức cao thì người đó có nhiều mưu mô...
em thấy con trai tán gái giỏi quá,em thấy có rất nhiều chị ở đây sau khi cưới nhận ra chồng là người đi ngoai tình nhưng ban đầu thấy chồng là người cao to đẹp zai,đứng đắn ,k gái gú ...mà zai bây giờ rất hay có cái kiểu lừa con gái là mình là người mộc mạc chân thành ,k gái gú,k bít đâu mà lần:Crying:
em rất là lo lắng chuyện lấy chồng sau này,mặc dù lun nhắc bản thân k nên ham zai khéo mồm ,phải nhìn vào hành động của zai mà nhận xét con người nhưng lần này em cứ như bị lú vậy,giờ em chỉ tìm anh nào mộc mạc chân thành thui
em mong các chị đã từng gặp phải người đàn ông mà không như những gì anh ta thể hiện ra thì các chị kể cho em rút kinh nghiệm,chứ em gặp zai này cao thủ quá,may mà bỏ được...
em nói chung đang bị quá sốc vì con người thay đổi kinh dị,em chưa gặp chuyên này bao giờ,nên như phát điên vậy,giờ em muốn rút kn cho bản thân mình khôn ra,chứ mà cưới rùi chia tay do chồng đi ngoại tình hay gì gì chắc em chết mất,đúng là phải cảm ơn anh ta vì đã cho em biết mùi cuộc đời