Xin mọi người hãy giúp đỡ em, chia sẻ cho em những lời khuyên tốt nhất.Em đã lập gia đình , có một nhok 6thang rùi , nhưng cuộc sống gia đình không như em mong muốn. Chúng em đến vời nhau từ tình yêu. E rất hối hận khi làm bố mẹ buồn vì mình.khi chứng em yeu nhau đã không được bố mẹ em đồng ý, nhưng chúng em quyết định đến với nhau. Bố mẹ em ngăn cấm cũng chỉ vi muốn em xin đươc việc va cũng vi khong thích người yêu e nữa. Tất cả cũng vì muốn tốt cho em thoi. Em đã không nghe theo những lời khuyên của bm. Bme bắt buộc tổ chức cho chúng em . Giơ đây bao nhiêu những chuyện buồn đau khi về nhà chồng em không giam chia se với ai hết . Em sợ bm bít rồi lai đau lòng vi em lần nữa. Cảm giác thậtl là kho chịu khi phai một mình chịu đựng. Em cư nghĩ rằng 1tinhf yêu đep thi se có 1hanh phúc đep , nhưng không phải tất cac ai cũng được nhận hạnh phúc đấy.khi về nhà chồng em đã co em bé đươc 1thangs,va đó cũng la li do ma bme em bắt buộc phai đồng ý. Cưới rồi mới biét rõ con. Người chồng em nhạt nhẽo không bít nghĩ cho người khác. Tài chính a giữ hết e không được biết gì hết , cuộc sống phu thuộc khổ thế đấy. Đấy là khi em cuói bme cho 1cay vang lam của hồi môn rồi đấy, trong thơi gian e mang thai tháng nào bme e cũng cho 3trieu, bme e cũng sợ e chua co công ă việc làm gì vê ngươi ta coi thường. Khi e sinh bme en cũng thanh toán het viện phí. Chan lam giờ e thay met mỏi quá rồi , lam thê nao co kêt thuc đẹp ha mọi ngươi. Giúp e với e khong biết chia sẻ cùng ai bây giơ nữa