Như tít, em muốn lập hội bị cắm sừng để lâu lâu gặp nhau cafe buôn chuyện cho vui ạ.
Chả là em cũng phát hiện bị gấp đôi canxi, từ lúc phát hiện tới giờ cũng 1 năm rồi, em ko muốn kể cụ thể ở đây nữa vì ... lười :D .
Tóm lại là giờ bồ của chồng em rất thích và nể em, ghét chồng em, vẫn rủ em đi chơi :D. Mình ko ghét bé đó tẹo nào, chả hiểu sao.
Chồng thì sợ mất vợ nên dạo này giữ và nịnh nọt ghê lắm, em đi đâu chơi cũng đòi theo, mỗi tội bị phũ :)), nên toàn lấy lí do đưa 2 con đi chơi để ám.
Theo lời chồng em và cô bé kia thì chồng em không chê trách em gì mà đi cặp bồ, chồng em thì bảo là bé kia dễ dãi, cặp với nhiều thằng rồi, mấy lần say mà lại bị chủ động mời gọi nên ko kiềm chế đc; còn em kia thì là tình yêu mù quáng 8-}.
Em thì quan điểm ko nghe trình bày, phạm luật là phạm luật. Giờ em ly thân, em thoả thuận 2 người tự do, thích yêu ai thì yêu, nếu anh muốn ly hôn thì bao giờ lên toà báo em.
Em thì xác định ko chủ động ly hôn vì 2 con em bị bệnh, khó có ai yêu và chăm đc tốt hơn bố nó, ob ngoại thì già rồi, e ko muốn làm khổ ông bà, mà chia đôi thì em cũng ko muốn xa đứa nào. Chồng em thì đã cắt liên lạc hoàn toàn, kiếm được tiền, chiều vợ, chăm con và làm việc nhà tốt nên vẫn xài đc.
Nhưng đương nhiên khi anh ấy muốn ly hôn thì em cũng chẳng vấn đề gì, em ko khó để tìm 1 người mới, kinh tế em đủ nuôi 2 đứa.
Em ko muốn con em mang tiếng có bố đi ngoại tình, nên giấu hết mọi người, thành ra ko có ai để buôn chuyện này.
Giờ muốn lập hội chị em cafe buôn chuyện offline, trên tinh thần chém gió cho vui, nhưng trên cơ sở cùng cảnh và ko quen biết nhau, sẽ ko phải giấu chuyện gì cả. Mục đích nói xấu để xả stress. :D
Ngoài ra cũng muốn tâm sự với các bố ĐÃ LY HÔN để có cái nhìn khách quan hơn về cuộc sống gia đình. Chuyện kia thì mình ko có nhu cầu.
Bạn nào có cùng chí hướng thì ib số điện thoại nhé.
Quên, mình ở Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, rảnh các buổi trưa và 1.5 ngày cuối tuần :D