Tôi lang thang trên webtretho nay cũng được 2 tháng rồi. Từ chỗ thấy bế tắc và shock nặng, giờ đã cảm thấy bình tâm và "hiểu chuyện" hơn. Tuy nhiên, giờ tôi lại có "thắc mắc" khác, mong các anh chị em cho ý kiến (6x, 7x là hoan nghênh nhất, vì thế hệ trẻ hơn (8x/9x) có thể chưa biết nhiều về vấn đề này, tuy nhiên xin tiếp thu ý kiến của tất cả mọi người).



Chuyện bắt đầu thế này: tối qua đi bar với mấy ông bạn (6x, 7x), rượu vào lời ra, trong lúc "tửu hậu" anh em hỏi thăm tình tình gia đình. Tôi có kể sơ qua, và chốt lại là vào lúc này chả cảm thấy cái quái gì cả, chỉ muốn "yên chuyện". Yên chuyện ở đây và bây giờ có nghĩa là ký vào đơn ly dị, nộp đơn, và chuyển ra ngoài sống riêng cùng cô con gái 8 tuổi. Hai trong số 3 ông bạn ngay lập tức "xui" phải check với bác sĩ riêng của tôi trước đã!!! Lý do: mày có khi đang bị ảnh hưởng của Mid Life Crisis. Rồi các ông này kể lể mấy người như sau:



Ông thứ nhất, ngoài 50, cách đây 5 năm bất hòa với vợ, 2 năm sau thì bị đá. 3 năm ròng vẫn "nhìn vợ cũ phát thèm". Thế mà mới đây "tự nhiên" chán cái cảnh phòng không, cặp với 1 "em" người Malay 45 tuổi, bỏ chồng, 6 đứa con!!! Và còn thẽ thọt bảo "Tao cố để quan hệ của chúng tao không quá nhiều và vì xxx!!! Rồi đòi bán cái xe Ford đời mới (ông này luôn đi xe mới, cứ 5 năm hết bảo hành chính hãng là đổi) để tậu 1 em Camry đời ... 86' để đi cho nó lành!!!???



Ông thứ 2, ngoài 40 tuổi, 2 con đang ở tuổi teen. Ông bố mẫu mực. Cả đời chỉ thích lái xe nhỏ, tiết kiệm xăng như Honda Jazz. Bỗng nhiên dở chứng nổi hứng đổi sang cái xe Jeep khủng bố, bảo lái xe này thấy khoái. Rồi đang đi làm yên lành, nay xin nghỉ phép, mai xin nghỉ phép để cùng em Jeep đi "khám phá thiên nhiên hoang dã".



Rồi ông thứ 3, 45t, đang làm tư vấn ngon, bỗng nổi hứng chuyển ghề sang...viết văn. Đổi quả xe Audi sedan hạng sang sang con đa dụng Land Rover Discovery 4, cũng nay đây mai đó.



Còn ông nữa, tôi biết khá rõ, đầu 4, chủ/giám đốc công ty công nghệ viễn thông đang hồi lên, có nhà to như trang trại. Đang hết lòng như thế, bỗng nhiên bàn giao trang trại với em vợ 2 Toyota Landcruiser XL to vật vã cho bà vợ cả, toòng teng với em vợ 3: một con ngựa sắt 2 bánh hoen gỉ, rong ruổi, hỏng xe dọc đường mấy bận, báo hại vợ cả phải xuống giải cứu mấy lần. Bà vợ ông này nhiều lần tôi gặp đều than thở bảo "Ổng giờ lạ lắm, còn nghiên cứu UFO/người ngoài hành tinh nữa kìa".



Các ông bạn chốt lại: tất cả là do Mid Life Crisis (xin lỗi vì không biết dịch ra tiếng Việt là gì cho thuận).


Giờ nghe thấy mình bảo sau cơn "Big Bang" với vợ, bị vợ ruồng rẫy, mình cũng chán muốn ra ở riêng (mặc dù bây giờ vợ lại không muốn "đá chồng ra đường" nữa), đồng loạt bảo "Đừng, Mid Life Crisis đấy, rồi sẽ qua thôi!!!"



Giờ ngồi nhà, tỉnh rượu, mới nhìn lại mình chút: năm ngoái, sau bao nhiêu năm bỏ thuốc, lại "bập" lại, kịch liệt hơn hồi trẻ. Cứ đổi tại stress. Rồi dịp đầu năm nay, nhân bị vợ cho ăn "Big Bang" nên "vô tình bị giảm eo được tới cả chục ký", tự nhiên chán ba cái bộ đồ áo vét, giày da lịch lãm, làm một tour shopping vác về toàn quần jeans low-rise/slimfit, áo phông với áo jacket kiểu thanh niên, rồi giày vải Converse, ngông nga ngông nghênh như trai mới lớn (lời của một cô bạn thân). Rồi bao năm "tu" không đi ra ngoài vào buổi tối một mình, bỗng thấy nhân vụ sắp bị vợ bỏ, đi bar liên tục. Rồi chả ham kiếm tiền nữa, giữ chỉ đủ ăn là được. Trước shopping cho riêng mình chỉ hai lần một năm (vào dịp sale), chỉ toàn mua đồ "bền tốt rẻ", không quan tâm nhãn mác, giờ lại cứ chăm chăm mua đồ designer, những Levi's, Kenji, Puma, CK, Kenzo, Gucci mà trước vẫn coi là phù phiếm. Hay tại vì mình giờ hiểu "giá trị" của mình hơn nên phải dùng đồ xứng tầm? Cũng chút xíu nữa thì đủ "chán đời" để tậu một hình xăm trên mu bàn tay trái, may mà hôm đấy cửa hàng nọ đông khách quá, chờ không nổi phải đi, chứ không thì giờ cũng "xanh lè cả tay" rồi.



Chưa bao giờ mình nghĩ đến cái Mid Life Crisis (MLC) này, ỷ mình còn...trẻ. Nhưng tìm hiểu thì được biết không có độ tuổi cố định cho MLC. Nếu có một "kích thích tố" xảy ra vào một lúc nào đó, thì MLC sẽ vì thế mà bị kích ngòi. Có thể là vào độ tuổi 35, cũng có thể vào độ tuổi 60. Tùy người, tùy hoàn cảnh.



Có bố nào trải qua hay biết về cái vụ này không? Hay có mẹ nào có xã "dính" phải "chưởng" này không, cho tôi học hỏi thêm tý. Tôi muốn nghe kinh nghiệm từ người thật việc thật, chứ cứ tìm trên Google thấy lý thuyết quá. Mới xem qua trên wikipedia cũng tự thấy mình có vài "triệu chứng" giống như miêu tả. Và sự thực là sau một đợt "sát miệng vực", dạo này tôi cảm thấy phơi phới. Phơi phới về bản thân, về sự đời, về các mối quan hệ tiềm tàng với "nửa kia của thế giới" không phải là vợ mình (sau khi ly dị), với các con, với xã hội nói chung và với bạn bè nói riêng (tự nhiên đợt này chăm lên Facebook).



Như vậy có phải là MLC không, hay chỉ là đang "hoàn hồn" cố sống bù lại sau lần "chết hụt" hả mọi người?