chán chồng quá!!


em vs chồng rất nhiều điểm ko hợp, đặc biệt về chi tiêu kinh tế


Chồng em tính rất bốc đồng, ai gạ mua cái gì cũng chả cần tìm hiểu đắt rẻ chất lượng, cư mua. chi tiêu ko biết tính toán trc sau và cân nhắc


Chán nữa là mẹ chồng em cũng sống kiểu như thế. Vc mới vừa có con cái, v còn đi học chưa kiếm đc tiền, nhà cửa fair sửa sang nhiều, bố mẹ chồng thì nghỉ hưu hết r, vậy mà ko biết tính toán chút nào


Hôm trc sn em, thấy em kêu bụng to sau khi sinh con c le te mu 2 cài gen bụng evelove về, hơn triệu, nhưng mà gen thì chả cs tác dụng j mấy, chả khác j cái gen bụng bt trăm k.


mc thì bốc đồng hứng lên là tiêu, kái này c e còn fai công nhận, nên cho bà tiền tiêu fai cho từ từ.


chán ko chịu đc, e lấy nhà c bt, chắc vài năm nữa gphong mặt bằng cũng có tí chút, nhưng h còn chưa đâu vào đâu. Biết thế nhưng lại chẳng chịu vun vén gì cả, co 10 tiêu 11, cái gì cũng bốc đồng. Mc em thì e chả hợp tí nào. Tuy lớn tuổi r nhưng ăn nói như con nít, nghĩ gì nói đấy, nói linh ta linh tinh, lại ẩu, nấu nướng nhìn fat sợ. Thật sự sao mà chán chồng, chán nhà chồng qá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Các chị jup em vs