Hỏi câu này thì dễ nhận cả núi đá quá nhưng không hỏi thì hình như cũng nhiều mẹ ... quên (Mời cả các bố nhé!)
Gần đây, khi đọc trong WTT, ai cũng thấy đầy rẫy chuyện ngoại tình và say nắng bùng phát như nấm mọc sau mưa. Mà đa phần đều là các ông, các anh gây ra cả :p
Tất nhiên cũng có 1 số lý do bào chữa cho các bố như:
- Các bố ngoại tình với giới nữ chứ không chán vợ mà thích 1 anh nào đó :Laughing:
- Tiếp đến tỉ lệ chị em trong 4rum là rất lớn, áp đảo đa phần nên tin bài của chị em nhiều hơn là đương nhiên :cool:
- Vả lại cũng hiếm có bố nào vợ ngoại tình, say nắng mà đủ bình tĩnh lên đây xin tư vấn hoặc bán than cả. Hầu hết là Mr.Bean cho hả giận, sau muốn ra sao thì ra :7:
Túm lại muốn tham vấn chị em 1 câu:
Có mẹ nào tự hỏi chính bản thân mình rằng: mình đã là người phụ nữ "hoàn hảo" và biết sống như thế nào để chồng nó không còn ý muốn ngoại tình hay tòm tem bên ngoài nữa không ??!