chào mn. cảm ơn mn đã đọc topic của mình. mình viết lên đây vì quá bối rối v k ai bên cạnh chia sẻ đc. có lẽ mn sẽ có nhìn nhận khách quan hơn.
mình v ox wen nhau 1 năm r cưới. chồng mình trc cũng ăn chơi, nhưng từ lúc wen tới h mình thấy ổg k có ăn chơi j hết, cũng chưa từng làm mình buồn. cưới về 1 tháng thì mình bầu. chồng cũng chăm lo. mình làm dâu nhưng bmc cũng dễ, cũng thương mình. nhà mẹ đẻ ở gần, chạy xe 5p là tới. khi cưới nhà mình cũng k đòi hỏi đàng trai j, thậm chí còn cho thêm. mình ở nhà đợi sinh con xog mới đi làm, chồng đi làm nuôi vợ, lương cũng tương đối vì phải trả nợ ngân hàng nhưng k tới mức phải tính từng xu. nói chug cs của mình ổn. cho tới ngày nhà mẹ đẻ vỡ nợ.
mình thấy cảnh ba mẹ trốn nợ, có nhà k đc về, ăn nhờ ở đậu nhà bà con, nên lấy những nữ trag mình đeo v vàng hồi môn bán ra cho ba mẹ xoay sở hoặc đi trốn xa xa. ai từng có cha mẹ phải trốn nợ chắc sẽ hiểu đc. chồng mình cũng có giúp đỡ, cho tiền cũng có. nhưng hôm chồng đi ctac, mẹ mình trốn nợ ở nhà cậu, bước ra sân phơi đồ thì bị chủ nợ tới bắt gặp. bà ấy nói trả tiền cho bả thì bả k la lên, k thì bả alo mấy chủ nợ kia tới quậy. mẹ mình alo cho mình. lúc đó mình thật sự rối, vàng bán hết r chỉ còn vàng cưới nhà chồng cho. mình làm liều giấu chồng bán luôn trả cho bà ấy r đưa mẹ đi trốn. thực sự lúc làm mình đã biết là mình làm sai. nhưng nhìn cha mẹ ruột mình bị như z mình k cầm lòng đc. chồng thì định cho bà con mượn vàng đó làm đám cưới, xog đám họ trả. mình chỉ sợ nói ra ổng k cho giúp mẹ. nên âm thầm làm. bây h mình đã thú nhận v chồng. ổng nói từ đây về sau k tin tưởng mình nữa. làm j cũng k báo v ổng. để bi h lỡ hứa v bà con r phải xoay tiền. sắp tới mình đẻ cũng cần tiền. mình biết mình sai nên k dám cãi.
các bạn đọc bài có cao kiến j xin giúp mình hàn gắn tc vc. trc h vc chưa từng hục hặc. nhưng bi h ngủ chug giường như 2 ng bạn thôi. mình tự biết bản thân làm sai. chồng nói vde k phải là tiền mà là mình giấu giếm ổng.