Chồng tôi có mối quan hệ với 1 cô bé khi tôi đang mang bầu và về nhà ngoại dưỡng thai.
Theo lời anh nói, quan hệ đó dừng lại ở:
- Nhắn tin
- Gọi điện
- Uống nước
- Biết đã lâu nhưng mới liên lạc lại và bắt đầu cách đây 2 tháng
- Khi biết anh có vợ, cô gái kia đã dừng lại
Theo những gì tôi biết:
- Gọi điện khoảng 10 lần/tháng, có cả cuộc gọi lúc nửa đêm. Khi thì nháy máy, khi thì tâm sự 10 phút.
- Xóa toàn bộ tin nhắn, cuộc gọi liên quan đến cô gái
- Thay đổi thái độ, ít quan tâm đến vợ con, thường xuyên báo bận để không lên thăm vợ
Chồng tôi tỏ ra rất hối lỗi vì làm tôi buồn nhưng lại muốn tôi hiểu rằng đó là chuyện rất bình thường ở huyện, vì anh chưa lên giường với cô gái kia.
Với tôi, anh là mối tình đầu, anh lại rất hiền lành và hầu như không bao giờ à ơi đong đưa, nên tôi thực sự shok và đau khổ khi biết chuyện. Nhất là khi tôi đang mang bầu.
Hiện tại, tôi nửa muốn tìm hiểu thêm, nửa muốn nhắm mắt cho qua chuyện này.
Tôi đã hình dung ra đường mòn tôi sẽ đi:
- Tra hỏi anh gắt gao về diễn biến câu chuyện
- Đêm không ngủ được, ngày chẳng ăn được, và nếu cần thì trút bực sang chồng
- Đay nghiến anh mỗi khi có việc j không vừa ý
Tôi biết cs sẽ là địa ngục với cả 2 và cả con tôi. Và tôi không muốn con tôi không có bố.
Thực sự tôi không biết tôi nên suy nghĩ theo hướng nào, nói năng ra sao và thể hiện thái độ với anh thế nào để anh thấy tôi đã cư xử phải lẽ và không bao giờ lặp lại chuyện này nữa. Xin các anh các chị giúp tôi với