Hoang mang sau khi đọc tin này: phụ nữ VN ngày nay có loại này nữa sao ?
Em đang làm mẹ, và cảm giác của một người mẹ thương con mình vô bờ khi đọc những bài báo này là thật khó tả, hoang mang, đau đớn, xót xa và như bị một vết thương vào cuộc sống.
Đầu độc con bằng cách pha thuốc trừ sâu vào sữa, chiều 9/7 Lê Thị Ngân đã bị cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can điều tra về tội giết người.
Tranh thủ lúc chồng đi làm đồng, Lê Thị Ngân (35 tuổi) đã ép 3 đứa con nhỏ uống thuốc trừ sâu rồi gọi điện thông báo cho anh này biết.
Sau 5 ngày cấp cứu tại Bệnh viện huyện Yên Thành (Nghệ An), hiện 3 chị em Chu Thị Hồng Nhung 11 tuổi, Chu Trung Chín 9 tuổi, Chu Thị Thu Hằng 6 tuổi đã qua cơn nguy kịch và đang hồi phục sức khỏe.
Trước đó, trưa 4/7, sau khi chồng đi làm đồng, chị Lê Thị Ngân ở thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, đã mua một hộp sữa đặc có đường về đổ vào chiếc ca uống nước rồi pha thêm thuốc trừ sâu và ép 3 đứa con của mình cùng uống.
Khi thấy các con nôn mửa, sùi bọt mép, người mẹ này gọi điện thông báo cho chồng. Người chồng chạy về nhà, thấy các con đang nôn mửa liền đưa đi cấp cứu.
Một số người dân sống cạnh nhà chị Ngân cho biết, vợ chồng chị thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Trước khi ép con uống thuốc trừ sâu, chị Ngân đã ngồi đọc cho đứa con gái lớn viết bức thư tuyệt mệnh cho chồng.
Ngày 9/7, ông Nguyễn Quyền, Trưởng công an thị trấn Yên Thành xác nhận thông tin này và cho biết vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.