Mình gõ lại để mọi việc đi đúng hướng hơn, hiện mình đang căng thẳng buồn phiền vì một vấn đề như sau:



- Mình là 1 singlemom, ba mẹ mình sống ở rất xa, mình sống với con.


- Mình có một anh trai sống ở quê (vừa ly dị, quen với cô bạn gái cùng quê). Anh trai sống trong căn nhà ba mẹ để lại, gần đó có một mảnh đất vườn.


- Khi con mình được 7 tháng, mình đi làm. Ba mẹ nhìn webcam thấy cháu bị shoc rất gầy gò và đổi tính khí, nói mình nghỉ làm đi, ở nhà trông con, ba mẹ trợ cấp cho hai mẹ con.



- Anh trai mình một hôm xin ba mẹ cắt một miếng trong đất vườn bán, mình không hề biết. Đất của ba mẹ, cho anh đứng tên. Ba mẹ gọi về nói là đất không nên cắt bán lẻ, mà bán hết chia cho hai anh em làm ăn.



- Ngay lúc đó có người hỏi mua với giá 10. Mình đồng ý bán nhưng anh trai nói đất có giá lắm, bán 15 anh mới bán. Anh nói vay ngân hàng trước đi trong khi chờ bán đất. Mình đồng ý vay, nếu mình làm được thì trả nợ, khỏi bán đất. Rồi anh đưa sổ đỏ cho bạn gái làm hồ sơ vay, có tốn tiền cò, nói 2 tháng sẽ có. Mình vay trả lãi ở ngoài (anh vay dùm chứ mình có quen ai dưới quê đâu).



- 7 tháng sau anh nói không vay ngân hàng được. Sau đó 3 tháng anh gọi cho tôi nói có người trả 9 (thấp hơn người trả cách đấy 10 tháng). Mình nói đồng ý bán, anh bảo để anh cầm thêm 1 tuần để thêm chút giá, nếu họ không lên giá thì bán 9 cũng được. Nhưng sau một tuần anh mình nói họ không mua nữa.



- Cách đây 1 tháng, mình phải trả nợ, lo cho con bệnh nên nói với ba mẹ nếu anh trai chưa muốn bán đất thì mình bán phần mình trước. Ba mẹ đồng ý. Mình về nói anh trai đo đất đánh dấu để chỉ cho người muốn mua, anh trai mình không đồng ý, nói mình bán rẻ quá, cũng không đồng ý đo đất. Mình không muốn bất hòa nên về lại SG.



- Mấy hôm nay con mình phát bệnh TCM, suốt 2 tháng nay con bệnh uống thuốc liên tục, mình cũng căng thẳng vì đêm nào con cũng quấy khóc ngủ vài tiếng. Mình nói với ba mẹ là nói anh trai đo đất chia cho mình bán, còn phần anh lúc nào anh bán cũng được. Anh mình nói với ba mẹ không ai mua hết, dù mình bán có 3 (cho nửa miếng đất). Ba mẹ la mình là không ai mua cứ đòi bán làm sao được? Rồi biết chuyện mình vay mượn nên nói mình rất nặng nề.



- Mình gọi điện về biết tin người ta nhờ cô mình năn nỉ ông anh mua miếng đất với giá mình nêu từ 2 tuần trước, anh mình không bán cũng không nói cho mình. Giờ họ mua đất khác rồi.



Chuyện là như vậy. Lẽ ra phần đất cha mẹ đồng ý cho hai anh em bán ngay 1 năm trước, nếu mình bán đã được 10 cho cả miếng đó (người ta vào mua), mình không phải vay mượn. Chỉ vì anh mình không chịu bán mà giờ bán có 3 (cho nửa miếng) ông anh cũng nói là không ai mua, bán mắc quá! Trong khi sự thật có người hỏi mua, mình không ở đó nên không biết.



Chuyện đất đai mình không quan trọng, không có cũng không sao, mình làm trả nợ được. Nhưng mình bị shock vì ba mẹ nghe anh trai mình nói những điều không thật rồi la mắng mình, nhất là chuyện mình vay nợ (vì nghĩ cho ông anh). Mình có phân tích thế nào cũng không muốn nghe, chỉ lên án mình. Lúc này tinh thần mình đang suy sụp căng thẳng vì bệnh, vì con mình bệnh quấy, lại bị nói oan nên cảm thấy rất xuống dốc. Mình biết sự thật là anh mình đã đưa sổ đỏ cho bạn gái để vay mượn tiền xài, nên bây giờ làm khó mình. Nhưng mình không muốn ép anh vào thế đó, nên không nói rõ chuyện này với ba mẹ.



Mình chỉ nói cho ba mẹ hiểu: có người trả giá cao ngay từ đầu anh không bán. Rồi tự anh định ra mức giá bán còn thấp hơn mức họ đã từng trả. Bây giờ cũng có người đồng ý mua tuy thấp hơn lúc đầu, chỉ có anh là tìm cách để không bán, dù mình muốn bán phần của mình để trả nợ cũng không được. Nhưng ba mẹ vẫn cứ tin là không có ai mua cả năm nay, không chịu gọi cho cô mình để xác nhận ai nói thật. Và mình vẫn bị la mắng vì vay mượn khi gia đình không có truyền thống này. Giữa mình và ba mẹ rất căng thẳng.



Mình đã rõ ràng mọi thứ. Bây giờ mệt mỏi lắm nên mình gõ điều chính yếu làm mình căng thẳng. Mình bị bệnh trầm cảm phải nhập viện đã nhiều lần, nên mình lo sợ sẽ tội cho con không biết sẽ ra sao khi không có người thân bên cạnh. Lúc thì muốn đưa con vào chùa để bình tâm, lúc thì muốn tìm cho con một gia đình nuôi (tử vi của con, thay tên đổi họ, làm con nuôi họ khác sẽ tốt hơn, hết bệnh tật) ...



Chuyện của mình, vấn đề chính mình đang đối mặt là thế. Bị ba mẹ hiểu lầm, nặng lời, mình chán nản lắm! Vì lúc này mình lại quá căng thẳng mệt mỏi vì bệnh tình của con.