Chào các anh chị,


Dạo này em chán bản thân em quá cở nên mong các anh chị bày cho em cách nào đó để thay đổi thói quen xấu và hoàn thiện mình hơn. Xin kể sơ những điểm yếu của em:


1. Học tập: Em có thể gọi là sáng dạ, nếu chịu khó thì có thể thành công, NHƯNG khổ nổi em lười quá huhu:Crying:. Em hay dồn bài vở đến ngày cuối cùng mới học, rảnh thì chỉ coi phim hoặc lướt web. Đến khi làm bài tệ thì khóc lóc, hối hận. Dù để ngày cuối cùng học nhưng em không bao giờ bị rớt môn nào. Anh chị nào bày cho em cách để hình thành thói quen học mỗi ngày được không??? làm sao để sửa đổi cái thói quen tệ hại của em đây??? em tự hứa nhiều lần cũng vô ích:Silly: Em thật sự muốn học cao lắm, muốn sau này mình có địa vị xh mà cứ đà này chắc em mãi là tép riu:cool:


2. Việc nhà: Làm sau để trở thành 1 người ngăn nắp, trật tự? Em dọn dẹp thì sạch sẽ lắm, nhưng chưa đầy 2 ngày thì bừa bộn như cũ. Nếu muốn dọn dẹp thì bắt đầu từ đâu? làm sao giữ cho nhà cửa luôn luôn sạch đẹp?


3. Nấu ăn: muốn học nấu ăn thì bắt đầu thế nào ạ? em nói thật em chỉ giỏi phá nhà chứ không giỏi nấu nướng, gia đình em trai gái gì cũng giỏi bếp núc chỉ có em là ko đc gì hết, chắc em được nhặt về nuôi.


4. Giao tiếp: em hay hạ thấp mình lắm, làm sao để bỏ thói quen này bây giờ. Nhiều khi có ai khen em thì em lại nói "ko, mình dốt lắm" hoặc "mình xấu xí phải chịu". Có khi em biết mà thấy người ta muốn chỉ dạy cho em thì em lại cứ im lặng lắng nghe vì sợ mình nói ra mình biết sẽ khiến đối phương bị quê hoăc ngượng, chính vì thế dần dà khiến người ta cho rằng em dốt thật huhu. Ví dụ: chỉ em dùng đt Iphone như thế nào trong khi mấy cái đó dễ ẹc mà cái mặt em ngáo hay sao á mà khiến người ta nghĩ em ko biết dùng:Straightf:


5. Bình Tĩnh: sao em hay run quá, em mà tranh luận vấn đề gì là run như cầy sấy, nhưng cũng có lúc vô cùng bình tĩnh, hok hiểu sao luôn. Làm sao để luôn giữ được bình tĩnh???


5. Mục Tiêu: Mỗi khi em đặt ra 1 mục tiêu nào đó thì hào hứng chừng 15 phút rồi xìu xuống ngay, chẳng hạn em hứa cai Facebook 3 ngày thì chưa đầy 1 tiếng em đã thò đầu vào đó rồi. Làm sao để hạ quyết tâm? làm sao để giữ quyết tâm của mình?


6. Thức Khuya: Em thức khuya nhiều nên ban ngày mệt mỏi, làm sao để hình thành thói quen ngủ sớm ạ?


Tạm thời em chỉ nghĩ ra được nhiêu đó, các anh chị hãy bày cho em cách nào thay đổi thói quen với. Em sẽ vào đây đọc mỗi ngày để lấy động lực sửa đổi mình. Cám ơn mọi người:Kiss: