HOA HỒNG VÀ NƯỚC BỌT


1. Hắn lại về muộn. 11 giờ đêm nghe tiếng khóa lách cách ngoài cổng, vừa thò mặt ra thấy một thằng chân đi vắt sổ đang tìm đường lên nhà. Chưa kịp định thần thì thằng vắt sổ ngã cái uỵch xuống cầu thang, mồm không ngớt gọi đứa con gái nào đó tên Huệ.


Nửa đêm tỉnh dậy bởi bàn tay ai đó vỗ vỗ vào mông. Mở mắt thấy hắn đứng cuối giường. Mình bảo để yên người ta ngủ. Hắn thều thào "Nào! Sang phòng bên làm tí nào!" Mình bảo, một tháng anh say rượu 30 ngày, 28 ngày gọi Huệ. Anh đi tìm con Huệ về mà làm tí nhé!


Hắn vùng vằng mở cửa nách, nằm lăn quay ra hành lang, mồm tru lên như một con chó dại "Các con ra mà xem này, mẹ của các con đã có người khác ngoài bố!"


2. Tối nay mình làm món chả mực. Gọi điện nhắc hắn về ăn cho nóng, ầm ừ trong điện thoại hắn nói ừ ừ rồi tắt máy. Bọn trẻ sang ngoại, ngồi lui cui ăn cơm một mình, miếng chả mực nguội ngắt trong cổ nuốt mãi không trôi. 12 giờ đêm hắn mới vác xác về, mồm tất nhiên toàn mùi hồng xiêm và khói thuốc lá. Mình bảo anh say rồi thì sang phòng bên mà nằm, em chịu không được mùi rượu. Vỗ vỗ mấy cái vào mông, hắn bảo "Em có người khác rồi à? Có phải thằng Hoành trưởng phòng không?"


Mình gắt, anh đừng nói linh tinh. Như thế là xúc phạm danh dự em đấy! Chưa nói hết câu hắn đã lồng lên, nhổ ngay một bãi nước bọt vào mặt mình. "Mày là một con đĩ! Không bằng một con đĩ mày hiểu chưa, làm đĩ còn mang được tiền về!" Tiếng hét như của một con mãnh thú khiến mình tê dại và ù đặc cả tai. Vào nhà tắm rửa vết nước bọt trên mặt. Ngó vào gương thấy một đứa con gái đang thao láo nhìn mình với ánh mắt vừa cam chịu, nhục nhã vừa khinh bỉ.


3. Ôm con về ngoại được một tuần. Mẹ bảo, nếu thằng ấy thay đổi hoàn toàn tính nết, con có suy nghĩ lại không con? Mình quay mặt vào tường giả vờ ngủ say. Mẹ lại gần níu tay mình, hỏi lại lần nữa "Hôm qua nó gọi điện cho mẹ, hứa sẽ bỏ rượu, đi làm về sớm và không ghen tuông vô cớ nữa. Nếu nó thay đổi, con có quay lại không?" Im lặng. Trong lờ mờ ánh sáng hắt ra từ ngọn đèn ngủ, nước mắt mình ứa ra, từng giọt, lăn dài trên má. Mình không dám kể với mẹ chuyện bị hắn nhổ nước bọt vào mặt.


4. Hôm nay mồng 8 tháng 3. Đang ở cơ quan chợt nhận được lẵng hoa ai đó gửi. Hoa hồng, nụ chúm chím như đang ngái ngủ. Mình ôm hoa vào lòng, vừa xúc động vừa tò mò không biết ai đó đã nhớ đến mình trong ngày đặc biệt này. Đang mơ màng tưởng tượng thì điện thoại có tin nhắn. "Em nhận được hoa rồi đúng không?Chúc em luôn vui vẻ và yêu đời! Anh nhớ em nhiều!"


Đọc xong tự nhiên thấy lạnh sống lưng vì ghê sợ. Bất giác nhìn xuống lũ hoa hồng đang chúm chím ngủ trong tay. Bông nào cũng tươi roi rói.


Như được tưới bằng thứ nước bọt của một thằng man rợ vì nát rượu.


Nguồn: Song Ha


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Lethaotrang6996