không biết có chị nào bị "say nắng" bao giờ chưa? không biết đó có phải là điều bình thường mà người bình thường nào cũng trải qua không nhỉ?


chuyện là thế này ạ,sát nhà mình có 1 a hàng xóm hơn mình khoảng 10t và chơi khá thân với chồng mình.tuy là hàng xóm gần 5 năm rồi nhưng cũng không có gì đặc biệt lắm.tự nhiên từ hơn 1 năm trước thấy a ta cứ hay để ý mình,cứ nhìn thấy mình là a ta kiếm cớ lại gần nói chuyện,rồi có những biểu hiện làm mình thấy chột dạ.chính vì a ta hay để ý mình nên mỗi khi ra ngoài mình lại để ý xung quanh xem a ta có nhìn mình không,có lẽ vì điều đó mà a ta tưởng mình cũng có ý gì với a ta chăng?


mình có 2 nhà,1 nhà ở mặt đường,gần nhà a ta,1 nhà ở trong ngõ cũng khá vắng.một hôm mình về nhà trong ngõ,lúc mình về a ta còn ngồi trước cửa nhà ngoài với chồng mình,vậy mà mình về nhà trong vừa mở cửa đã thấy a ta đi xe máy vào,a ta đi thẳng vào trong nhà và hỏi có chồng e ở đây ko?mình sợ gần vỡ mật,chân tay run như cầy sấy ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra khỏi nhà về bảo chồng mình vào khóa cửa.


với sự nhạy cảm của người phụ nữ,mình biết a ta nghĩ gi nên mình rất sợ.lắm lúc a ta còn bóng gió là đi nhà nghi? mặc kín,bịt mặt vào thì không ai biết đâu....


sở dĩ mình nói sợ,thứ nhất là sợ a ta,thứ 2 là sợ mình yếu lòng.chồng mình rất tốt với mình nhưng chuyện chăn gối thì tệ hại lắm....


mình biết vậy nên luôn tránh,chưa bao giờ ngồi nói chuyện với a ta 1 mình cả.lâu lâu a ta lại bảo vợ đi vắng,sang xin bữa cơm.ngồi với chồng mình mà a ta cứ nhìn mình..hic.chồng mình thì lại đại gà tồ,ăn cơm cực nhanh(lúc nào cũng thế) song ra ngoài sân ngồi kệ thằng hàng xóm ngồi ăn với vợ.mình ngồi ăn mà ko thể nào nuốt nổi,đứng đậy ra sân trắch khéo chồng,chồng bảo a H chứ khắch khứa gì đâu.a ăn nhanh quen rồi,ăn song ra sân ngôi cho mát....bó tay ,ko lẽ để mình nói ra lại mất tình hàng xóm...


mình phải làm sao bây giờ nhi? hàng xóm ngày giáp mặt nhau cả chục lần muốn cũng chả tránh mặt dc.mình là người nhút nhát,chắc chắn mình ko dám mèo mả gà đồng gì đâu,nhưng cứ nhìn thấy ánh mắt a ta thì lại thấy sợ....nỗi sợ không gọi dc tên.