hình như em đang chuẩn bị ly thân chồng. nhưng khó quá các chị ơi
chào các chị. em năm nay 26 tuổi, kết hôn tháng 12 năm ngoái. hiện đang bầu tháng thứ 5. cưới xong, cả 2 vc về nhà mẹ đẻ em ở. vc mới cưới, nói chung ai cũng hay cãi nhau. ( cãi nhau k liên quan đến việc ở rể đâu ạ. vì mẹ em đối xử với dâu rể k ai chê trách được, bà luôn bênh con dâu rể trước đã)
tụi em cãi nhau, phần vì chưa hiểu hết về nhau, dù yêu 1 năm mới cưới. mà lủng củng nhiều do gd chồng, đặc biệt là bố chồng. ông đặc biệt gia trưởng, và dường như do có 3 đời vợ, nên cũng k mấy tôn trọng hôn nhân, toàn gọi xúi chồng em li dị, bảo chồng em về nhà, chứ sống cảnh chó chui gầm chạn....
chồng em, cũng hơi nhu nhược. thêm phần nóng nảy, lại có cái tật hễ có tí chuyện là ôm đồ bỏ đi vài ngày. ( cái này em nghĩ chắc cho gen di truyền quá, vì BC em ngày xưa cãi nhau cũng bỏ đi cả năm trời, kết quả là lại có với bà 2 thêm đứa con gái. MC em là bà thứ 3. anh chồng cãi nhau với vợ cũng bỏ đi, em gái chồng cũng thế. )
mà chồng em có tới 9 chị gái cùng cha khác mẹ. đa số đều li dị vì BC em xui.
chồng em hiện đi được 3 hôm rồi. nói chung tóm lại, là em và chồng vẫn yêu nhau. nhưng phần có lẽ tính k hợp. phần cũng vì gd. nên em thấy mệt mỏi quá. ngày nay chồng em bảo mai về. nhưng em k cho. em bảo chồng em cứ ở đó 1 tg.
em dự định trong đầu, lần này, em sẽ không nhún nhường nữa. em nghĩ, sống bên nhau, chỉ cần tình yêu k là chưa đủ. k lẽ cứ 1 tháng cãi nhau hêt 10 ngày, cãi nhau là bỏ đi.
nhưng các chị ơi. em yêu chồng, và thực sự là nhớ chồng em lắm. các chị hãy giúp em vượt qua với. vì những chuyện này em k muốn nói với mẹ hay chị em. em k muốn cả nhà lo lắng. em nói với mẹ là chồng em đi làm xa.
em buồn quá các chị ạ. vẫn biết là thời gian sẽ làm nguôi ngoai. nhưng thật sự giờ em khổ sở lắm