Chúng em cưới nhau mới hơn 2 năm nhưng càng ngày em càng cảm nhận được chồng em hình như không có chút tình yêu nào với em mà đang sống với em chỉ vì nghĩa vụ người làm con, người làm cha và cho chính mình.Mặc dù chúng em ở cửa hàng buôn bán với nhau cả ngày nhưng chẳng mấy khi trò chuyện, nếu có hầu như là một mình em đề cập trước.Còn chồng em rảnh thì chơi game, đi nhậu với bạn bè.Mới đây em vô tình biết được anh vẫn liên lạc với mấy em matxa mà anh vẫn hay lui tới đấm bóp.Em tra hỏi thì anh nói bọn nó nhắn tin gọi điện cho anh nhưng anh không gặp.Em không cho anh đi matxa nữa thì anh ấy nói làm như vậy là làm mất đi niềm vui thư giãn giải trí của anh.Anh nói anh còn trẻ nên khó có thể tránh được những tiếp xúc bên ngoài, nếu không vì gia đình thì anh đã cặp bồ lâu rồi.Em nói nếu anh nghĩ vậy thì từ đầu anh đừng cưới vợ, đùng sinh con vì khi xác định có gia đình rồi thì phải chấp nhận bỏ đi những thú vui đó.Còn anh có đi nhậu, đi chơi với bạn bè thì em không bao giờ cấm.Nhưng anh nói đàn ông ai chả vậy, miễn là vẫn về với vợ.Rồi anh ấy cũng không dám thề là từ khi em sinh con đến nay chưa từng quan hệ với ai ngoài em (trước đó lúc em gần sinh anh có quan hệ với gái matxa và bị em phát hiện).Anh ấy nói chỉ là bóc bánh trả tiền.Em nói sao anh chỉ nghĩ cho bản thân mình mà không nghĩ những gì em đang phải hy sinh.Em xuất thân cũng từ gia đình khá giả, nhưng lấy anh ba mẹ em đều phải lo cho mọi thứ đỡ đầu để em và anh kiếm tiền.Hàng ngày em cũng vất vả phụ anh kiếm tiền lo cho gia đình,thậm chí cả việc lo cho em út anh sống hàng ngày (dù có đứa đã có vợ con mà hơn 1 năm nay vẫn phải nuôi nó ăn ở, sinh hoạt trong cái nhà trọ của hai vợ chồng ).Rồi em còn phải làm việc nhà, chăm sóc con cái, chi tiêu cho bản thân mình không được thoải mái (vì còn phải dành tiền mà chi trả các khoản em út anh tiêu).Trong quan hệ vợ chồng thì em chẳng mấy khi được thỏa mãn, hầu như 10 lần thì 7,8 lần em phải oral cho anh từ đầu đến cuối.Còn lại mới được anh đáp lại như là nghĩa vụ.Vậy em mới là người được hưởng thụ chứ?Em phải được đi spa chăm sóc sức khỏe, đi quan hệ ngoài luồng vì anh không đáp ứng được chứ?Còn anh đang kiếm tiền cũng để anh tiêu là chính,còn nuôi em út anh, em thì luôn đáp ứng khi anh muốn thì sao anh còn muốn đi chơi gái ở ngoài nữa chứ.Đáng lẽ ra khi em hy sinh như thế thì phải được chồng quan tâm chiều chuộng chứ sao lại còn nhận lại những điều như thế?Em nói nếu anh muốn được tự do thì anh bỏ em đi rồi làm gì thì làm.Anh trả lời là bỏ em nhưng còn con thì sao.Em nghe mà buồn vô cùng vì nhận ra anh sống với em đâu phải vì anh yêu em và cần em.Quả thật em không biết nên sống như thế nào nữa đây.