Thật ra trong cuộc sống này để bền chặt được thì chỉ có thấu hiểu và biết tha thứ cho nhau thì mới có thể bên nhau đến cuối cuộc đời.Nhưng mà trả qua hơn 30 năm cuộc đời mới nhận ra rằng không phải ai cũng thấu hiểu nhau, chỉ có là mình đang ảo tưởng về việc mình thấu hiểu đối phương hay không. như mình thấy người bạn hàng xóm của mình, hôn nhân của gia đình ban đầu thì có bình thường gia đình hạnh phúc, cô ấy luôn tự tin rằng mình hiểu anh chồng của bạn ấy.
Thế nhưng cuộc sống đúng là chẳng bao giờ đoán được bất cứ điều gì, gia đình cô bạn mình bị xào xáo bởi một người thứ ba chen cuộc. Nhưng người thứ ba ấy lại không biết anh ấy đã có gia đình. Đến khi biết thì cô ấy mới có vẻ là ngạc nhiên lắm. Thật là chẳng có gì có thể đoán được tương lai, hiểu nhau đến mấy cũng không có thể hiểu hết được con tim của nhau.
Rồi tự nhiên nhận ra, không phải cứ hiểu nhau thì mới có thể bên nhau trọn đời. Cuộc sống này hiểu nhau rồi thì hãy cố gắng học thêm cách tha thứ học thêm cách nhẫn nại và thêm một điều nữa đó là biết điều thì mới có thể giữ gìn hạnh phúc
