Mình có 1 tâm sự muốn xin ý kiến mọi người. Mình hiện đang sống cùng gia đình nhà chồng và 1 cô em gái. Bé nhà mình đuợc 1 tuổi mình đi làm suốt ở nhà có bà trông cháu nên rất yên tâm chỉ có điều mẹ chồng mình hay kêu ca quá rồi đi nói xấu với hàng xóm mặc dù trong mắt họ mình không phải là người như vậy. Có 1 bà nói thành 10 toàn sai sự thật. Tóm lại mọi thứ bà kể mình đều không tin, rồi chuyện rò rỉ đến tai ,mình nghe thấy đã nhẫn nhịn rồi nhưng nhiều lúc tức quá cũng nói ra thế là 2 mẹ con lại to tiếng với nhau. Thực sự mình không bao giờ có ý nghĩ ghét nhà chồng nhưng sao thấy khó sống quá. Tính mình thẳng thắn, ruột để ngoài da xong là thôi không giận gì nữa mình cũng đã góp ý với ông xã về bà ý rồi nhưng bà không sửa được vẫn đi buôn chuyện suốt thôi. Trước mặt mình thì không sao chứ mình đi được vài bước là lại nói chê bai giờ mình không biết phải làm sao mong các bạn cho mình xin ý kiến